Chưa kịp gặp ung thư, đã tự "unalive" vì tin lời... sai người

ChangAngel

New member
4fd90797ee45883820b1.jpg


Phát hiện ung thư mà không chữa theo y khoa, chị giáo quyết tâm ăn kiêng + tập thiền để "đánh bay" bệnh. Kết quả? Chỉ vài tháng sau đã kiệt sức hoàn toàn, ai nhìn cũng xót xa

Drama bắt đầu từ quyết định sai lầm

Chị Phạm T. P. (sinh 1979), giáo viên cấp 3 ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh phải cấp cứu trong tình trạng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương sau mấy tháng tự điều trị ung thư vú bằng cách... ăn kiêng và ngồi thiền.

Câu chuyện là vài tháng trước, chị P. phát hiện hạch ở vú, vào khám tại Bệnh viện K (Hà Nội). Bác sĩ chẩn đoán ung thư vú và khuyên nên phẫu thuật cắt bỏ khối u, kết hợp hóa xạ trị để kéo dài cuộc sống thêm khoảng 15 năm, thậm chí có thể sống đến 70-80 tuổi bình thường nếu hợp thuốc.

Nhưng plot twist ở chỗ, nghe bạn bè kể có người khỏi ung thư nhờ một cơ sở ở TP.HCM, chị P. quyết định... bỏ luôn phương án của bác sĩ. Không mổ, không điều trị gì hết ‍♀️

Lúc đó khối u còn bé tẹo, chưa có biến chứng hay di căn gì cả. Chị P. một mình lên TP.HCM tìm đến địa chỉ người quen chỉ với niềm tin "chắc chắn khỏi".

309c0d0c729db82a7e42.png


Tại đây, hàng ngày chị được cho uống thuốc lá, ăn gạo lứt và đặc biệt được dặn phải ăn thật ít để "cơ thể không có dinh dưỡng nuôi khối u" (nghe mà giật mình luôn á ).

Chị P. tin tưởng tuyệt đối vì họ giải thích rất "thuyết phục". Chị làm theo y chang: chỉ ăn gạo lứt, uống nước lã, tập pháp luân công. Mỗi tháng tốn 20-30 triệu đồng luôn!

Một thời gian sau chị về nhà, họ vẫn gửi thuốc từ miền Nam ra. Dù cơ thể suy kiệt trầm trọng, thiếu dinh dưỡng nặng, chị vẫn kiên trì tin sẽ khỏi ung thư.

Cách đây 2 tháng, chị đã đau đớn, gầy guộc nhưng vẫn kiên quyết không đi viện. Người nhà khuyên thế nào cũng không nghe

Chỉ đến khi đau không chịu nổi, khó thở vì ung thư đã di căn vào phổi và xương, người nhà mới ép được chị đến bệnh viện tỉnh giảm đau, rồi chuyển ra Bệnh viện K Hà Nội.

Những ngày nằm viện, ánh mắt chị tuyệt vọng, cầu xin bác sĩ cứu mình nhưng bác sĩ cũng chỉ biết thở dài vì bệnh đã quá nặng, khối u quá lớn. Nhìn phim chụp cách đây vài tháng khối u chỉ 2-3cm, bác sĩ xót xa vô cùng vì chị đã không mổ khi còn cơ hội

Nhịn ăn = tự "bay màu" trước khi ung thư kịp làm gì

Nói về chuyện nhịn ăn trong điều trị ung thư, PGS Hoàng Công Đắc – Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC chia sẻ ông đã gặp rất nhiều bệnh nhân ung thư chết trước ung thư vì... suy kiệt do nhịn ăn.

1b6736a547f82c2a46e8.png


PGS Đắc kể ngay cả người nhà của ông ở bên Mỹ, bị ung thư dạ dày và không mổ vì nghĩ "động dao kéo là di căn ngay".

Người nhà ở Việt Nam còn gửi cả tạ lá đu đủ khô sang để uống, cuối cùng mất vì bệnh di căn xa. Trong khi nếu chấp nhận điều trị phẫu thuật, hóa xạ trị thì có thể kéo dài thêm cuộc sống nhiều năm.

Với các bài thuốc lá đu đủ, thuốc nam, bài tập thể dục trị ung thư, PGS Đắc nói thẳng: chỉ là biện pháp tâm lý thôi các bạn ơi!

PGS Đắc nhấn mạnh với bất kỳ bệnh ung thư nào, việc điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ cực kỳ quan trọng.

Song song đó, bệnh nhân có thể làm thêm các phương pháp hỗ trợ tâm lý như ngồi thiền, tập pháp luân công hay bất cứ cách nào giúp thoải mái tinh thần, vì trong điều trị ung thư, tâm lý chiếm đến 50% khả năng hồi phục đấy!

Còn niềm tin mù quáng như trường hợp chị P. thì thật sự đáng tiếc vô cùng. Vì ung thư vú vẫn là loại ung thư có tiên lượng tốt nhất, chỉ cần cắt bỏ khối u là có thể sống thêm 10-15 năm mà

PGS Đắc còn nhấn mạnh trong quá trình điều trị, bệnh nhân ung thư KHÔNG CẦN phải ăn kiêng khem bởi lúc đó cơ thể cần nhiều chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng, tăng cường tế bào lành chống lại tế bào ác tính.

Thực phẩm chỉ cần chọn loại an toàn, không tồn dư thuốc trừ sâu, hóa chất là ổn. Còn nếu ăn kiêng quá mức, cơ thể thiếu chất sẽ dẫn đến suy kiệt, tế bào ác tính xâm lấn rộng hơn, di căn nhanh hơn nữa!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top