Vừa thả cá Táo Quân xuống sông, bao nhiêu cá chép vàng óng đã bị hàng chục thuyền bè "mai phục" sẵn vớt sạch trong nháy mắt. Người dân chỉ biết đứng nhìn bó tay!
Sáng nay tại bến sông An Lộc (quận 12, TP. HCM), cảnh tượng khiến ai cũng phải "giận tím người" đã diễn ra. Rất nhiều người dân đến đây để thả cá chép nhân ngày 23 tháng Chạp, tiễn ông Công ông Táo về trời như phong tục. Nhưng chưa kịp "bay lên thiên đàng", những chú cá chép đã ngay lập tức bị hàng chục thanh niên với thuyền bè vợt sạch không thương tiếc
Số cá vừa được phóng sinh gần như bị thu lại hoàn toàn khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc. Dưới bến sông An Lộc, chỉ trong một buổi sáng đã có gần chục thuyền bè thay nhau túc trực dưới chân cầu. Kiểu "đợi tí là bắt" ấy mà! Chỉ cần người thả vừa rời khỏi chỗ thả phóng sinh, họ sẽ tới và vớt lên ngay. Vì số cá vừa thả sức yếu nên không thể thoát khỏi lưới vợt.
Trong ngày 23 tháng Chạp, rất nhiều người dân đã đến bến sông An Lộc để phóng sinh cá chép.
Chỉ chờ cơ hội đó, hàng chục thuyền bè với rất nhiều thanh niên đã "mai phục" sẵn dưới sông chờ bắt lại số cá chép vừa thả. Chiến thuật rình mò cực kỳ chuyên nghiệp luôn
Vợt lưới, xô chậu sẵn sàng để bắt cá. Setup đầy đủ như đi đánh trận vậy!
Chỉ trong ít giờ, nhóm thanh niên này đã vợt được đầy 1 thùng cá chép vàng. "Mùa" quá chứ gì
Có thể thấy nhóm người vợt cá này hoạt động khá công khai, nhiều người dân chứng kiến được toàn bộ hành vi của nhóm nhưng cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn. Thấy mà tức á!
Nguồn: kenh14.vn