Chữa khỏi ung thư gan bằng mật cóc và lá đu đủ - Câu chuyện thật như đùa!

ChangXanhVN

New member
41a403b4b6bb7fada015.jpg


Ông trả lời điện thoại xong, nhâm nhi ngụm trà rồi đứng dậy vươn vai cực khoẻ. Nhìn quanh một vòng, ông bước xuống bậc thang đi thẳng đến chuồng heo rừng với hàng chục con đang nuôi. Mỗi động tác, mỗi cử chỉ đều tự nhiên và khỏe mạnh vô cùng. Nhìn vậy đó, ai ngờ được ông vừa "đi một vòng quanh cửa tử" về đâu...

**Trối trăng và di chúc - Drama thật sự **

Chúng mình gặp ông Ngô Ngọc Chạy, hay gọi thân mật là ông Chín Chạy tại nhà riêng ở KP 5 thị trấn Mỏ Cày (H. Mỏ Cày Nam, Bến Tre) - người mà cả thị trấn ai cũng biết chuyện tự chữa thành công căn bệnh ung thư suýt cướp đi sinh mạng của mình.

"Cuối năm 2012 tôi bị đau bụng. Tôi vô khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh. 2 ngày sau, họ chuyển tôi lên bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu luôn.

Chụp CT, xét nghiệm, siêu âm làm đủ thứ. Suốt thời gian đó, bệnh viện chỉ báo cho vợ con tôi biết thôi. Còn tôi thì... mờ tịt không biết gì cả..."

af926d9da6ee8831d862.jpg


Ông Chín kể đến đó thì có điện thoại gọi vào. "A lô, chiều nay gửi lên SVH hả? Rồi sau đó chuyển về Phan Rang?" Giọng ông vẫn rất rõ ràng, khỏe khoắn.

Gác máy xong, ông quay sang nói tiếp, giờ mỗi ngày có hàng chục cuộc gọi vào liên tục luôn. Không nghe thì thấy áy náy vô cùng, mà nghe thì cả ngày chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi.

Đa số bà con khắp nơi gọi vào hỏi về cách chữa bệnh, nguyên nhân, diễn biến căn bệnh... toàn là chuyện serious cả

Ông Chín Chạy kể tiếp. Từ bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, họ chuyển tôi lên Chợ Rẫy. Tại Chợ Rẫy, lại một lần nữa làm đủ các xét nghiệm, siêu âm, chụp CT... nằm ở đây 10 ngày thì được xuất viện.

Trên đường về nhà, ngồi trên xe xem giấy xuất viện thì mới té ngửa: K di căn gan, di căn phúc mạc, loét dạ dày tá tràng, bướu tuyến ống dạ dày, dãn tĩnh mạch thực quản F1, nhiễm HP.

Các chứng bệnh nghiêm trọng như vậy nhưng lời dặn của bác sĩ chỉ là: "tái khám tại y tế địa phương" - nghĩa là Chợ Rẫy đã bó tay và chỉ cho về... chờ ngày cuối cùng thôi

Lúc đó tôi sụp đổ hoàn toàn. Cái chết cứ lởn vởn quanh mình. Tôi muốn nhảy xuống cầu Hàm Luông cho xong, khỏi phiền lụy vợ con.

Sức khỏe lúc này yếu kinh khủng. Trước khi bệnh 81kg, giờ chỉ còn 45kg. Bụng chướng to lên mất. Dùng thước đo vòng bụng lên tới 114cm luôn á!

Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Tôi đã viết di chúc, trối trăng mọi việc. Sau đó dặn vợ cách cúng kiến, quần áo tẩn liệm thế nào.

Đám tang phải tổ chức ra sao, áo quan và mộ phần như thế nào. Gọi điện cho cháu chỉ cách xây mộ. Cháu khác thì chuẩn bị ảnh thờ cho đẹp.

Càng lo toan chu đáo cho bản thân thì càng thấy vợ con đau khổ. Vợ tôi, con tôi túc trực bên giường, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe...

Cơn đau liên tục giày vò thân xác gầy còm của tôi. Có lúc đau quằn quại không chịu được. Nhưng đúng trong những lúc đó, tôi chợt nhớ có đọc đâu đó về trường hợp bị ung thư mà chữa khỏi được.

Thế là lục tung chồng báo cũ từ những năm 79 - 80 - 81. Những bài báo từ từ hiện ra trước mắt...

**Dĩ độc trị độc - Plot twist không ngờ! **

Đọc các bài báo, phương pháp chữa ung thư gan chỉ có nuốt mật và ăn bột cóc. Tôi âm thầm nhờ mấy đứa cháu kiếm được 20 con cóc về.

Đầu tiên, nhờ mổ 2 con lấy 2 túi mật cho vào tủ lạnh. Đến 10h đêm, khi mọi người ngủ rồi tôi mới lấy 2 túi mật nuốt sống luôn rồi nằm chờ xem sao.

Ai cũng biết nhiều người ăn cóc bị ngộ độc tử vong do dập mật. Vậy mà bài báo vẫn khẳng định mật cóc chữa được ung thư.

Tôi nghĩ mạng sống giờ chỉ còn đếm bằng ngày. Giả sử có chết thì cũng chỉ sớm vài ba ngày, không đến nỗi nào phải tiếc. Còn nếu đúng như bài báo thì biết đâu mình có cơ hội sống sót chứ

a2133e88c3ef3372001d.jpg


d8aa71014faeb0813705.jpg


Nuốt xong 2 túi mật, nằm chờ đến 2h sáng. Vẫn không thấy hiện tượng ngộ độc gì cả. Thế là gọi vợ dậy kể cho biết và hướng dẫn cách chế biến bột cóc.

Đến sáng vẫn không có triệu chứng bất thường, tôi nuốt tiếp 6 mật cóc nữa. Hôm sau tăng lên 9 cái luôn!

Từ đó, uống mật cóc và ăn bột cóc trong suốt 6 tháng. Bụng vẫn chưa xẹp hẳn. May sao có bạn bày dùng lá đu đủ khô và củ sả - mỗi ngày lấy 6 lá đu đủ sao vàng và 2 muỗng canh gốc sả đổ vào 2 lít nước đun lên uống.

Tôi không tin lắm nhưng để vợ vui nên cố uống. Không ngờ chỉ một tuần bụng xẹp thấy rõ! Từ 114cm xuống còn 104cm, tuần sau còn 94cm. Uống thêm 2-3 tháng nữa thì bụng xẹp hẳn chỉ còn 76cm thôi!

Sức khỏe ngày càng tiến triển. Ăn được, ngủ được cả rồi. Những cơn đau lùi xa không còn hành hạ nữa. Tự thấy mình mập lên. Cân thử từ 45kg lúc bệnh giờ đã lên 60kg và còn lên nữa.

Tinh thần phấn chấn hẳn lên. Niềm tin trở lại rồi! Không còn bi quan nữa và trong nhà đã có tiếng cười rộn rã

Ngày 21/11/2014, tôi trở lại bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh kiểm tra lại sức khỏe. Kết quả cực kỳ khả quan: ECHO (-). Như vậy 6 căn bệnh mà tôi mắc trước đó đều không còn tồn tại trong cơ thể nữa!

Đúng 1 năm sau, ngày 11/11/2015 tôi trở lại kiểm tra thêm một lần nữa, kết quả vẫn như vậy - nghĩa là ung thư đã bị đẩy lùi hoàn toàn!

(Còn tiếp nhé các bạn!)





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top