Hằng năm lễ hội chùa Hương đón hàng triệu lượt khách trong suốt 3 tháng xuân, nhưng mà công tác đầu tư và quản lý vẫn... chưa ổn lắm các bạn ơi!
Từ trung tâm Hà Nội đi về chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thì đường xá đã được mở rộng khá tiện, phải công nhận. Khu vực Bến Yến, chùa Trình và các bến đò cũng được nâng cấp rồi, nhưng mà nhìn chung chùa Hương vẫn cho người ta cảm giác... lễ hội kiểu "chắp vá đủ thứ", thậm chí hơi chụp giựt nữa
Một trong những điểm gây khó chịu cho du khách là ga cáp treo bán vé xong lại phải gom đủ số người mới chạy, nên nhiều bạn phải ngồi chờ cả mấy tiếng đồng hồ luôn á. Chưa vô hội mà khu vực vệ sinh ở ga cáp treo đã hôi hám khét lẹt, dù là dịch vụ có thu phí hẳn hoi đấy nhé. Nhiều bạn nước ngoài thấy vậy cũng khó chịu lắm!
Đây là những hình ảnh "buồn lòng" mà phóng viên ghi nhận được tại khu vực chùa Hương vào ngày 27 tháng Chạp năm Tân Mão:
Những chiếc đò máy đang làm náo động suối Yến
Thuê đò khứ hồi với giá 350.000 đồng nhưng hai bạn trẻ này phải "đổi đò giữa dòng" vì nhà đò trốn trạm kiểm soát
Biển hiệu quảng cáo tràn ngập tạo cảm giác ô hợp tại chùa Hương
Người dân đang chuẩn bị hàng quán để đón mùa hội mới
Rác trước cửa chùa Thiên Trù
Một nhà hàng mang bát ra rửa ngay trên bến đò
Nguồn: soha.vn