Đây chính là lễ hội được coi là "kéo dài lâu nhất" miền Bắc vào dịp đầu năm nha các bạn ơi!
Sáng mồng 6 tháng Giêng, lúc nhiều nhà đang vibe chill chuẩn bị đi du xuân thì khu vực bến Đục (Mỹ Đức, Hà Nội) đã đen nghịt người rồi đó Thuyền nối đuôi thuyền trên Suối Yến, từng đoàn khách ùn ùn đổ về chùa Thiên Trù rồi tiếp tục leo lên động Hương Tích. Không ít người lần đầu thấy cảnh này phải "wtf không tin vào mắt mình" luôn á. Đúng rồi đó, đây chính là ngày khai hội của Chùa Hương – lễ hội dài nhất Việt Nam, kéo dài tận ba tháng đầu năm đấy!
Theo info từ Vietnam.vn dẫn nguồn TTXVN, lễ khai hội Chùa Hương năm 2025 (mồng 6 tháng Giêng) đã đón khoảng 20.000 lượt khách chỉ riêng ngày khai hội thôi. Còn trước đó một ngày (mồng 5), khu di tích đã ghi nhận hơn 36.000 lượt du khách đến sớm trẩy hội, thấy là biết sức nóng của mùa lễ này nó khủng thế nào rồi đó
Năm 2024, theo Báo Nhân Dân, ngày mở hội cũng đã đón khoảng 30.000 lượt khách, tạo nên cảnh tượng thuyền dày đặc trên Suối Yến và dòng người chen chúc kín các bậc đá dẫn lên động Hương Tích luôn.
Mà không chỉ đông một ngày đâu nhé! Theo thống kê của Lao động Thủ đô, chỉ tính trong khoảng một tháng đầu từ khi khai hội năm 2024 (từ 10/2 đến 10/3), Chùa Hương đã đón hơn 550.000 lượt khách, trung bình hơn 18.000 lượt/ngày luôn á Những con số này giải thích vì sao cứ mỗi dịp mồng 6, hình ảnh người dân và du khách ùn ùn trẩy hội lại gây "choáng ngợp" khắp MXH rồi đó.
Lễ hội Chùa Hương chính thức bắt đầu từ mồng 6 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng Ba âm lịch. Với thời gian gần ba tháng, đây được xem là lễ hội dài nhất Việt Nam hiện nay luôn nha.
Sức hút của Chùa Hương không chỉ nằm ở yếu tố tâm linh mà còn ở cảnh quan sơn thủy hữu tình nữa đó. Hành trình trẩy hội bắt đầu từ bến Đục, xuôi theo Suối Yến dài khoảng 3 km, qua những dãy núi đá vôi trập trùng trước khi cập bến chùa Thiên Trù – trung tâm của khu di tích. Từ đây, bạn có thể tiếp tục leo bộ hoặc đi cáp treo lên động Hương Tích – nơi được chúa Trịnh Sâm đề bút "Nam thiên đệ nhất động" cực kỳ xịn sò.
Theo Kinh tế & Đô thị, mùa lễ hội năm 2025 dự kiến đón khoảng 860.000 lượt khách trong toàn bộ thời gian diễn ra. Dù con số này thấp hơn giai đoạn đỉnh cao trước đây từng vượt mốc hơn một triệu lượt khách, Chùa Hương vẫn nằm trong top những lễ hội đông khách nhất miền Bắc mỗi dịp đầu năm đấy.
Cùng với lượng khách đông đảo là áp lực không nhỏ về tổ chức, giao thông và môi trường nha. Những năm gần đây, Ban tổ chức lễ hội đã triển khai nhiều biện pháp như niêm yết giá vé tham quan, vé đò, cáp treo, tăng cường lực lượng phân luồng, kiểm soát tình trạng chèo kéo du khách.
VnEconomy từng ghi nhận mùa hội gần đây đã "thoát nạn ùn tắc, chèo kéo khách" so với nhiều năm trước rồi đó, dù vào những ngày cao điểm như mồng 6–10 tháng Giêng, cảnh xếp hàng chờ thuyền và chen chân tại động Hương Tích vẫn khó tránh khỏi thôi.
Với nhiều người, mồng 6 không chỉ là một ngày khai hội đơn thuần nha. Đó còn là thời điểm chính thức bước vào mùa du xuân tâm linh, nơi truyền thống hàng trăm năm vẫn được duy trì trong nhịp sống hiện đại. Dù đông đúc đến mức "không tin vào mắt mình", hình ảnh thuyền xuôi Suối Yến, khói hương lan tỏa giữa núi rừng vẫn là một phần ký ức đầu năm của hàng vạn người Việt mỗi độ xuân về
Nguồn: kenh14.vn
Sáng mồng 6 tháng Giêng, lúc nhiều nhà đang vibe chill chuẩn bị đi du xuân thì khu vực bến Đục (Mỹ Đức, Hà Nội) đã đen nghịt người rồi đó Thuyền nối đuôi thuyền trên Suối Yến, từng đoàn khách ùn ùn đổ về chùa Thiên Trù rồi tiếp tục leo lên động Hương Tích. Không ít người lần đầu thấy cảnh này phải "wtf không tin vào mắt mình" luôn á. Đúng rồi đó, đây chính là ngày khai hội của Chùa Hương – lễ hội dài nhất Việt Nam, kéo dài tận ba tháng đầu năm đấy!
Theo info từ Vietnam.vn dẫn nguồn TTXVN, lễ khai hội Chùa Hương năm 2025 (mồng 6 tháng Giêng) đã đón khoảng 20.000 lượt khách chỉ riêng ngày khai hội thôi. Còn trước đó một ngày (mồng 5), khu di tích đã ghi nhận hơn 36.000 lượt du khách đến sớm trẩy hội, thấy là biết sức nóng của mùa lễ này nó khủng thế nào rồi đó
Năm 2024, theo Báo Nhân Dân, ngày mở hội cũng đã đón khoảng 30.000 lượt khách, tạo nên cảnh tượng thuyền dày đặc trên Suối Yến và dòng người chen chúc kín các bậc đá dẫn lên động Hương Tích luôn.
Mà không chỉ đông một ngày đâu nhé! Theo thống kê của Lao động Thủ đô, chỉ tính trong khoảng một tháng đầu từ khi khai hội năm 2024 (từ 10/2 đến 10/3), Chùa Hương đã đón hơn 550.000 lượt khách, trung bình hơn 18.000 lượt/ngày luôn á Những con số này giải thích vì sao cứ mỗi dịp mồng 6, hình ảnh người dân và du khách ùn ùn trẩy hội lại gây "choáng ngợp" khắp MXH rồi đó.
Lễ hội Chùa Hương chính thức bắt đầu từ mồng 6 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng Ba âm lịch. Với thời gian gần ba tháng, đây được xem là lễ hội dài nhất Việt Nam hiện nay luôn nha.
Sức hút của Chùa Hương không chỉ nằm ở yếu tố tâm linh mà còn ở cảnh quan sơn thủy hữu tình nữa đó. Hành trình trẩy hội bắt đầu từ bến Đục, xuôi theo Suối Yến dài khoảng 3 km, qua những dãy núi đá vôi trập trùng trước khi cập bến chùa Thiên Trù – trung tâm của khu di tích. Từ đây, bạn có thể tiếp tục leo bộ hoặc đi cáp treo lên động Hương Tích – nơi được chúa Trịnh Sâm đề bút "Nam thiên đệ nhất động" cực kỳ xịn sò.
Theo Kinh tế & Đô thị, mùa lễ hội năm 2025 dự kiến đón khoảng 860.000 lượt khách trong toàn bộ thời gian diễn ra. Dù con số này thấp hơn giai đoạn đỉnh cao trước đây từng vượt mốc hơn một triệu lượt khách, Chùa Hương vẫn nằm trong top những lễ hội đông khách nhất miền Bắc mỗi dịp đầu năm đấy.
Cùng với lượng khách đông đảo là áp lực không nhỏ về tổ chức, giao thông và môi trường nha. Những năm gần đây, Ban tổ chức lễ hội đã triển khai nhiều biện pháp như niêm yết giá vé tham quan, vé đò, cáp treo, tăng cường lực lượng phân luồng, kiểm soát tình trạng chèo kéo du khách.
VnEconomy từng ghi nhận mùa hội gần đây đã "thoát nạn ùn tắc, chèo kéo khách" so với nhiều năm trước rồi đó, dù vào những ngày cao điểm như mồng 6–10 tháng Giêng, cảnh xếp hàng chờ thuyền và chen chân tại động Hương Tích vẫn khó tránh khỏi thôi.
Với nhiều người, mồng 6 không chỉ là một ngày khai hội đơn thuần nha. Đó còn là thời điểm chính thức bước vào mùa du xuân tâm linh, nơi truyền thống hàng trăm năm vẫn được duy trì trong nhịp sống hiện đại. Dù đông đúc đến mức "không tin vào mắt mình", hình ảnh thuyền xuôi Suối Yến, khói hương lan tỏa giữa núi rừng vẫn là một phần ký ức đầu năm của hàng vạn người Việt mỗi độ xuân về
Nguồn: kenh14.vn