Trời ơi drama chưa hết nè! Võ sư Dư Xương Hoa – sư phụ của Đinh Hạo vẫn cứ khăng khăng rằng học trò mình thua Từ Hiểu Đông là do trọng tài "thiên vị" ấy chứ
Nhắc lại chút cho mọi người nhớ nha, mấy tuần trước làng võ Trung Quốc náo loạn vì chuyện "cao thủ Vịnh Xuân" Đinh Hạo bị Từ Hiểu Đông đánh tơi tả. Còn Dư Xương Hoa (sư phụ của Đinh Hạo và là hậu duệ 3 đời của Diệp Vấn đấy nhé) thì cũng chịu số phận tương tự khi gặp võ sĩ boxing Hùng Trình Trình.
Cái trận của Đinh Hạo đúng là drama ơi là drama! Bị đối thủ đánh "bay màu", thậm chí còn đổ máu luôn, nhưng khi trọng tài công bố kết quả thì vị võ sư này vẫn giơ tay ăn mừng như thể mình vừa thắng vậy Hình ảnh này viral khắp nơi và trở thành "meme" để cả làng võ Trung Quốc cười nhạo luôn á.
Đến ngày 3/4, hai tờ báo Qianlong và Xuehua của Trung Quốc đăng tin là võ sư Dư Xương Hoa vẫn chưa chịu nguôi, cứ khăng khăng rằng trọng tài sai khi tuyên bố Từ Hiểu Đông thắng.
Ông này cứ nhất quyết khẳng định trận đấu giữa Đinh Hạo và Từ Hiểu Đông "không công bằng", "thiếu minh bạch" và "không phải trận đấu thực sự" gì gì đó Rồi còn lên mạng Weibo tuyên bố muốn thách đấu Từ Hiểu Đông thêm một lần nữa nè!
Dư Xương Hoa nói rằng trận tái đấu giữa Hiểu Đông với Đinh Hạo cần phải có ban tổ chức trung lập và đội ngũ trọng tài "công tâm" hơn.
Theo Xuehua thì Dư Xương Hoa phản đối việc ở 2 trận vừa rồi (của Đinh Hạo và của chính ông), trọng tài dừng trận quá sớm trong khi ông và đệ tử còn chưa bị knock-out.
Tờ báo này còn hé lộ có một nhân vật truyền thông nổi tiếng sẵn sàng bỏ ra 200 ngàn tệ để thưởng cho người thắng cuộc ở trận tái đấu nữa đó!
Trước khi sư phụ lên tiếng, thằng Đinh Hạo cũng cứ khăng khăng rằng đáng ra mình phải hòa chứ không phải thua Từ Hiểu Đông.
Thậm chí còn có tin đồn Đinh Hạo viết trên Weibo của mình rằng: "Tôi đã đánh đối phương đến nội thương, vô cùng nghiêm trọng. Cứ thử hỏi xem hai ngày sau trận đấu Từ Hiểu Đông có ăn nổi cơm không?" Ơ kìa, bạn thua mà còn hỏi người ta ăn được cơm không á?
Nguồn: soha.vn
Nhắc lại chút cho mọi người nhớ nha, mấy tuần trước làng võ Trung Quốc náo loạn vì chuyện "cao thủ Vịnh Xuân" Đinh Hạo bị Từ Hiểu Đông đánh tơi tả. Còn Dư Xương Hoa (sư phụ của Đinh Hạo và là hậu duệ 3 đời của Diệp Vấn đấy nhé) thì cũng chịu số phận tương tự khi gặp võ sĩ boxing Hùng Trình Trình.
Cái trận của Đinh Hạo đúng là drama ơi là drama! Bị đối thủ đánh "bay màu", thậm chí còn đổ máu luôn, nhưng khi trọng tài công bố kết quả thì vị võ sư này vẫn giơ tay ăn mừng như thể mình vừa thắng vậy Hình ảnh này viral khắp nơi và trở thành "meme" để cả làng võ Trung Quốc cười nhạo luôn á.
Đến ngày 3/4, hai tờ báo Qianlong và Xuehua của Trung Quốc đăng tin là võ sư Dư Xương Hoa vẫn chưa chịu nguôi, cứ khăng khăng rằng trọng tài sai khi tuyên bố Từ Hiểu Đông thắng.
Ông này cứ nhất quyết khẳng định trận đấu giữa Đinh Hạo và Từ Hiểu Đông "không công bằng", "thiếu minh bạch" và "không phải trận đấu thực sự" gì gì đó Rồi còn lên mạng Weibo tuyên bố muốn thách đấu Từ Hiểu Đông thêm một lần nữa nè!
Dư Xương Hoa nói rằng trận tái đấu giữa Hiểu Đông với Đinh Hạo cần phải có ban tổ chức trung lập và đội ngũ trọng tài "công tâm" hơn.
Theo Xuehua thì Dư Xương Hoa phản đối việc ở 2 trận vừa rồi (của Đinh Hạo và của chính ông), trọng tài dừng trận quá sớm trong khi ông và đệ tử còn chưa bị knock-out.
Tờ báo này còn hé lộ có một nhân vật truyền thông nổi tiếng sẵn sàng bỏ ra 200 ngàn tệ để thưởng cho người thắng cuộc ở trận tái đấu nữa đó!
Trước khi sư phụ lên tiếng, thằng Đinh Hạo cũng cứ khăng khăng rằng đáng ra mình phải hòa chứ không phải thua Từ Hiểu Đông.
Thậm chí còn có tin đồn Đinh Hạo viết trên Weibo của mình rằng: "Tôi đã đánh đối phương đến nội thương, vô cùng nghiêm trọng. Cứ thử hỏi xem hai ngày sau trận đấu Từ Hiểu Đông có ăn nổi cơm không?" Ơ kìa, bạn thua mà còn hỏi người ta ăn được cơm không á?
Nguồn: soha.vn