Ôi trời ơi, tuyển Anh vừa nuốt hận trước Argentina xong giờ lại có chuyện không vui rồi các bạn ơi! Vụ này liên quan đến hành động "hơi nóng" của Jude Bellingham sau trận đấu đó, mà giờ có thể khiến cậu ta gặp rắc rối lớn với FIFA luôn đấy!
Cựu trọng tài FIFA Keith Hackett đã lên tiếng chê thẳng hành động của Bellingham là "bốc đồng và ngớ ngẩn", đồng thời cảnh báo ngôi sao của Tam Sư có thể phải hứng chịu án phạt từ FIFA. Nếu xui xẻo thật thì đây sẽ là đòn nặng cho tuyển Anh trước trận tranh hạng Ba luôn á!
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nhớ lại trận bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7 nhé, tuyển Anh từng mở tỷ số cực đẹp nhờ Anthony Gordon ở phút 55. Lúc đó HLV Thomas Tuchel quyết định chơi phòng ngự để giữ chiến thắng. Nhưng không ngờ Lionel Messi lại too strong, tạo ra màn lội ngược dòng thần sầu với hai pha kiến tạo trong 10 phút cuối, giúp Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn. Kết quả: Argentina thắng ngược 2-1 và giành vé vào chung kết thôi rồi!
Sau khi trận đấu kết thúc, khi các cầu thủ Argentina tràn vào sân ăn mừng chiến thắng, Bellingham không kiềm chế được cảm xúc. Tiền vệ của Real Madrid đã tiến đến và vung tay đánh vào phía sau đầu Valentín Barco - một cầu thủ dự bị của Argentina. Clip này viral khắp mạng xã hội và giờ mọi người đang tranh cãi về việc FIFA có mở hồ sơ kỷ luật không nè!
Chuyên gia nói gì?
Keith Hackett - cựu Chủ tịch Tổ chức Trọng tài Chuyên nghiệp Anh (PGMOL) và cựu trọng tài FIFA - đã chia sẻ với Football Insider:
"Hành động của Jude Bellingham là bốc đồng và ngớ ngẩn. Cậu ấy hoàn toàn có thể bị phạt tiền hoặc cấm thi đấu. Tuy nhiên, cũng có khả năng ban kỷ luật quyết định không đưa ra bất kỳ hình phạt nào".
Nhưng mà theo Hackett thì rất khó đoán được FIFA sẽ quyết định thế nào, bởi ban kỷ luật của họ đã tạo ra không ít drama tại World Cup 2026 này rồi!
Ông đặc biệt nhắc đến case của tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ. Sau khi ăn thẻ đỏ ở trận gặp Bosnia & Herzegovina, Balogun lẽ ra phải ngồi ngoài một trận theo quy định. Nhưng không ngờ FIFA lại tạm đình chỉ án phạt, cho phép anh thi đấu ở vòng 1/8 gặp Bỉ luôn!
Theo tờ The Times, quyết định này không được biểu quyết bởi toàn bộ 18 thành viên của Ủy ban Kỷ luật FIFA mà do Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật Mohammad Al Kamali trực tiếp ký ban hành theo thẩm quyền. Hơi sus phải không nào?
Trước những chỉ trích, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định các cơ quan tư pháp của FIFA hoạt động độc lập, áp dụng đúng quy định và đưa ra quyết định dựa trên từng trường hợp cụ thể.
Vì vậy Hackett cho rằng chưa thể khẳng định Bellingham sẽ bị xử lý như thế nào. Có thể nặng, có thể nhẹ, hoặc có thể... không có gì cả!
Không chỉ có Bellingham đâu nhé!
Bên cạnh vụ việc của tiền vệ tuyển Anh, cựu trọng tài FIFA cũng đề cập đến màn ăn mừng gây tranh cãi của Argentina sau trận bán kết, khi nhiều cầu thủ giương biểu ngữ liên quan đến quần đảo Malvinas/Falkland. Theo ông, Liên đoàn Bóng đá Argentina cũng nên bị xử lý nếu FIFA xác định đội bóng đã vi phạm quy định cấm đưa thông điệp chính trị vào các sự kiện bóng đá quốc tế.
Hiện tại thì sao?
Hiện FIFA chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến vụ việc của Jude Bellingham cũng như màn ăn mừng của các cầu thủ Argentina. Nhiều khả năng cơ quan kỷ luật sẽ xem xét băng hình trước khi quyết định có mở thủ tục xử lý hay không.
Giờ thì fan Anh chỉ biết chờ đợi và hy vọng Bellingham không bị phạt nặng, để còn ra sân ở trận tranh hạng Ba với Pháp thôi! Cầu trời cầu phật đi các bạn ơi!
Nguồn: techz.vn