Sắp tới ngày lễ tình nhân Valentine rồi, hội FA tại Hà Nội lũ lượt kéo đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy) để cầu xin chuyện tình duyên nở rộ, mong sớm "thoát ế" thôi các bạn ơi!
Chùa Hà từ xưa tới giờ vẫn được mệnh danh là "thánh địa cầu duyên" linh nhất nhì Hà thành, mặc dù chùa này không hề có sự tích gì liên quan đến chuyện tình duyên cả nha. Đặc biệt vào ngày 13/2 – ngay sát Valentine, lượng bạn trẻ đổ về đây càng đông nghịt, ai cũng hy vọng sớm gặp được "người ấy" dù hôm đó là đầu tuần luôn á!
Nhìn cơ hội kinh doanh là "chốt đơn" ngay, các cửa hàng trước cổng chùa Hà đã mở dịch vụ cầu duyên cực xịn. Lần đầu đến chùa, chưa biết khấn thế nào cho chuẩn? Chill thôi! Có luôn service "sắp lễ, viết sớ" tư vấn tận răng, giá khoảng 50k cho một bài văn khấn là xong việc rồi.
Mâm lễ cầu duyên được setup full option luôn nè: hương vàng, trầu cau, hoa quả, bánh kẹo, cặp nến hồng/đỏ, và không thể thiếu hoa hồng – biểu tượng của tình yêu mà! Giá dao động từ 70k đến 200k tùy mâm, tùy ví nhé. Lá sớ bán ngay trong sân chùa giá 20k thôi, chỉ cần ghi tên tuổi, địa chỉ và điều ước rồi đặt lên mâm dâng trước Điện Mẫu là oki.
Cô Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi), chủ shop hoa đối diện chùa chia sẻ: "Thời tiết đẹp, nắng ấm nên đông người đến chùa lắm, nhất là 2 ngày cuối tuần vừa rồi. Giờ đầu tuần thì giảm hơn chút nhưng vẫn đông hơn ngày thường nhiều. Toàn giới trẻ mua hoa, hương đến cầu duyên, cũng có người cầu bình an đầu năm hoặc về tạ lễ sau khi đã có người yêu nữa đó!"
Bạn Lê Cẩm Tú và Nguyễn Thị Trang (cùng 23 tuổi, Cầu Giấy) kể: "Tụi mình tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy đến cầu duyên cùng nhau. Tuy hơi gấp nhưng vẫn cố gắng để cùng thắp hương. Hi vọng chuyện tình duyên sẽ thuận lợi nha!"
Sau khi khấn xong theo sớ có sẵn, bạn Nga (25 tuổi, Tây Hồ) ra ngoài thắp hương. "Năm nào mình cũng đến chùa Hà cầu duyên, nhưng 5 năm rồi vẫn FA nguyên đội Dù sao mình vẫn giữ tâm thành, hy vọng năm nay sẽ có người yêu thôi!", Nga tâm sự.
Xong phần lễ, các bạn trẻ làm lễ tạ và xin hóa sớ, tiền vàng nữa nha.
Nguồn: soha.vn