Chùa Địa Tạng Phi Lai - Tọa độ check-in chill phết ở Hà Nam cách Hà Nội chỉ 70km thôi nha! ✨

d79e7ef96d69a8f01b07.jpg


Nằm cách Hà Nội khoảng 70km, chùa Địa Tạng Phi Lai (thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) là địa điểm siêu xịn với địa thế tựa lưng vào núi, hai bên có tả thanh long, hữu bạch hổ - phong thủy đỉnh của chóp luôn!

Nghe chuyện thì trước kia chùa có tên là chùa Đùng, bị bỏ hoang xuống cấp nghiêm trọng rồi. Đến tháng 12/2015, Đại đức Thích Minh Quang về tiếp nhận, renovation lại và đổi tên thành Địa Tạng Phi Lai nghe oai phết nhỉ!

23eda300aeba857ea3fb.jpg


cbea8109cae422942104.jpg


Dãy Phi Lai uốn lượn hình vong cung, kiểu thế ngai vàng ấy, ôm trọn không gian chùa Địa Tạng luôn. Nhìn từ trên cao xuống là mê liền!

94d4e59b189e0a350747.jpg


Chùa nằm giữa rừng thông xanh yên bình, vibe peaceful vô cùng Theo Đại đức Thích Minh Quang kể lại thì ngày xưa, chùa Đùng được xây từ khoảng thế kỷ 10 với 120 gian chùa cổ luôn nha - kiến trúc gì mà khủng vậy!

Đến khoảng thế kỷ thứ 17, vua Tự Đức về đây cầu con. Khi xuống chân núi, vua nói câu: "Phi lai" - nghĩa là có thể quay trở lại hoặc không. Từ đó, chùa được đặt tên Địa Tạng Phi Lai Tự - có nghĩa là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn luôn đến nơi này, cũng có thể Đức Địa Tạng không bao giờ đến nơi này. Mà nơi nào Đức Địa Tạng không về thì nơi đó thành Phật. Deep lắm á!

3d337a1477ce7a7c0000.jpg


Fun fact nữa nè: Sau chiến thắng quân Chiêm Thành, các tù binh được đưa về chùa Đùng xây dựng tháp, nên gạch ngói nơi này mang kiến trúc Chăm-pa rõ rệt đó. Nhiều mẫu gạch cổ sau mưa gió phát lộ, thi thoảng vẫn được sư thầy và các chú tiểu tìm thấy và lưu giữ cẩn thận - như săn đồ cổ vậy!

b1afc767b46e13cb46ed.jpg


2f7bfd389694be4a0c35.jpg


f88307f6528b590de038.jpg


Góc nào cũng aesthetic, xứng đáng là nơi để sống ảo mà vẫn giữ được sự thanh tịnh trong lòng nha!



Nơi thờ 42 đời tổ sư từng trụ trì tại chùa - lịch sử dày đặc vậy đó!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top