Chưa debut đã dính phốt liên hoàn, 2 thí sinh Tân Binh Toàn Năng khiến netizen "mệt mỏi" vì phải xin lỗi hoài ‍

ChangSusu2439

New member
7ffcf32186644bed8049.png


Ối dồi ôi, drama từ show Tân Binh Toàn Năng đang làm MXH dậy sóng không ngừng đây các bạn ơi!

Ngô Hoàng Bảo Châu (sinh năm 2003) - cái tên vừa lọt Top 30 chính thức của cuộc thi Tân Binh Toàn Năng, được xếp vào lớp D sau vòng phân loại năng lực kỹ thuật. Nghe thì oách đó, nhưng mà... ê chề là ở chỗ anh chàng này vừa mới vướng phải một rổ scandal liên quan đến phát ngôn và hành vi được cho là lệch chuẩn mực nặng nề luôn á!

9c4440f5380304768d0a.jpg


Repost lung tung rồi giờ xin lỗi - có kịp không?

Cụ thể là netizen soi ra Bảo Châu hay repost (đăng lại) những video có nội dung kỳ thị cộng đồng LGBT, phân biệt giới tính và còn toxic masculinity (nam tính độc hại) nữa chứ. Plot twist là nhiều bạn bè, fan theo dõi anh chàng lại chính là thành viên của cộng đồng LGBT luôn đó! Thế nên khi sự việc bị "bóc phốt", ai cũng thất vọng và hụt hẫng vô cùng

e3c6b9e06c68f14d303b.jpg


Tối 3/5, Bảo Châu đã đăng status dài thừa nhận sai lầm và hứa sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói, hành động. Anh chia sẻ: "Tôi xin khẳng định không có tư tưởng phân biệt hay kỳ thị dành cho bất kỳ ai. Đó là hành động sai lầm của tôi, khi chưa suy nghĩ thấu đáo về những vấn đề mình chia sẻ. Mong mọi người bao dung với tôi, cho cơ hội để khắc phục lỗi lầm và thể hiện trưởng thành của mình trong tư duy, nhân cách và kỹ năng".

Toàn văn tâm thư của Bảo Châu:


"Dạ xin chào buổi tối mọi người,

Em là Ngô Hoàng Bảo Châu, thí sinh đang tham gia Tân Binh Toàn Năng. Em viết status này mong muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến mọi người xung quanh và đặc biệt là cộng đồng LGBTQ+ những anh, chị, em đã và đang đối xử rất tử tế với em. Cụ thể, em đã repost (đăng lại) những thông tin không tích cực, gây tổn thương đến mọi người cũng như có những phát ngôn chưa phù hợp trên nền tảng mạng xã hội.

Em xin khẳng định, em không có bất kỳ tư tưởng phân biệt hay kỳ thị dành cho bất kỳ ai, đó là hành động sai lầm của em, khi chưa suy nghĩ thấu đáo về những vấn đề mình chia sẻ có thể gây ảnh hưởng cảm xúc không tích cực của mọi người.

Một lần nữa, em xin chân thành xin lỗi tất cả khán giả đã buồn lòng. Em thực sự rất hoang mang, shock khi nhận thức được hành động của bản thân lại làm cho mọi người thất vọng đến thế. Em sẽ không trốn tránh mà sẽ đối diện và sửa chữa những sai lầm bằng sự phát triển của chính mình từ bây giờ. Để hiểu rằng thông qua sự việc này là một bài học rất lớn với bản thân em.

Em muốn chia sẻ với mọi người rằng, em đến với chương trình Tân Binh Toàn Năng chỉ bằng sự đam mê và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu còn có cơ hội ạ. Vì vậy, em xin phép xin cơ hội này từ phía khán giả.

Mong mọi người bao dung với em, cho em cơ hội để khắc phục lỗi lầm và thể hiện trưởng thành của chính mình trong tư duy, nhân cách và kỹ năng. Em xin hứa không bao giờ tái phạm lại lỗi tương tự khi sử dụng mạng xã hội cũng như trong cuộc sống, tương lai, sự nghiệp của em

Bảo Châu chân thành xin lỗi mọi người rất nhiều. Em viết những lời này từ tận đáy lòng em.

Em cam kết câu chuyện trong bình luận trên không đúng sự thật và em khẳng định 100% không xóa bất kỳ bình luận nào trong bài đăng này. Em sẽ nghiêm túc đối diện với thực tế, rút kinh nghiệm và sửa đổi. Em cảm ơn mọi người đã góp ý cho em để giúp em ngày càng hoàn thiện."

Sau bài đăng này, MXH lại tiếp tục bùng nổ với đủ mọi ý kiến trái chiều luôn. Một số người chê trách việc Bảo Châu không biết quản lý hình ảnh bản thân dù đang là thí sinh của show tuyển tú được nhiều người theo dõi. Nhưng cũng có bộ phận cho rằng nên hạn chế chỉ trích nặng nề và chờ sự việc được làm rõ hơn.

c3d847c64f72eaaaa9ae.jpg


Plot twist: Có người tự nhận là nạn nhân bạo lực học đường?

Đáng chú ý hơn, một tài khoản Threads còn để lại comment tố Bảo Châu từng bắt nạt, bạo lực lời nói và kỳ thị xu hướng tính dục nghiêm trọng. Người này chia sẻ đã bị stress đến mức có suy nghĩ tiêu cực, khủng hoảng tâm lý và tự làm tổn thương bản thân suốt 5 năm trời

Dù cho biết đã "xí xoá" chuyện quá khứ, nhưng người này vẫn lên tiếng vì chưa cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi của Bảo Châu, muốn anh chàng chiêm nghiệm và rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác minh và Bảo Châu cũng không có thêm bất kỳ phản hồi nào về lời tố này.

8357c32cad7b6621c59f.jpg


Không chỉ một mình - thêm một thí sinh nữa cũng dính drama!

Cũng trong tối cùng ngày, một thí sinh khác là Nguyễn Đoàn Trung Anh (sinh năm 2006) cũng phải lên bài xin lỗi vì đăng lại những nội dung ủng hộ Negav và nhóm nhạc NJZ, khiến netizen "nổi đoá" không kém.

Toàn văn bài viết của Trung Anh:


"Em chào các Cô Chú, Anh Chị và các Bạn, em là Nguyễn Đoàn Trung Anh ạ. Hôm nay, em viết những dòng chia sẻ này hoàn toàn là những lời thật lòng của chính em. Em không chia sẻ để biện hộ cho chính mình hay bất kỳ điều gì. Em chỉ muốn gửi đến mọi người lời xin lỗi chân thành và thật lòng nhất của em ạ!

Đến thời điểm hiện tại khi đối diện sự việc, em nhận ra được những điều em vô tình chia sẻ đã khiến mọi người thất vọng và phiền lòng, đó là một điều hoàn toàn sai. Em không dám tin rằng, em - Trung Anh được mọi người yêu thương nhiều đến vậy và đã làm mọi người thất vọng và buồn nhiều đến vậy. Em thật sự buồn, thấy bản thân thực sự còn nhiều điều thiếu sót và suy nghĩ chưa trọn vẹn.

Em rất buồn và tự trách bản thân vì những bài đăng lại trên mạng xã hội của em trong quá khứ đã khiến những người yêu thương em thất vọng cũng như ảnh hưởng đến tập thể chương trình Tân Binh Toàn Năng. Thời điểm đó, em chưa nhận thức và xác định được việc tài khoản mạng xã hội của bản thân sẽ được nhiều khán giả theo dõi. Lúc đấy, em đơn thuần nghĩ rằng, mạng xã hội là một nền tảng để giải trí và chia sẻ tin tức với bạn bè, những người thân quen của em.

Em xin khẳng định với mọi người rằng, em của thời điểm hiện tại 100% nghiêm túc tập luyện và luôn cầu thị, học hỏi với mục tiêu để phát triển bản thân. Em cam kết những hành động không đúng mực trong quá khứ sẽ không lặp lại và mong câu chuyện trong quá khứ của mình cũng sẽ được khép lại. Câu chuyện hôm nay đã giúp em nhận thức được nhiều bài học quý giá để em trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn.

Em chân thành xin lỗi!"

Netizen: "Mệt mỏi quá rồi các bạn ơi!" ‍

Fan và netizen đều bày tỏ sự bức xúc khi cả 2 nam ca sĩ trẻ này đang tham gia gameshow để build hình tượng idol, là người của công chúng nhưng lại không control được phát ngôn và hành vi của bản thân, khiến image xấu đi trông thấy.

Một bộ phận netizen còn cho rằng nên "làm đến cùng", thậm chí đề nghị tẩy chay Bảo Châu và những ai từng bạo lực học đường hay kỳ thị LGBT. Bởi vì sang chấn tâm lý từ những lần "hành hạ tinh thần" đó sẽ ám ảnh nạn nhân rất lâu dài, không dễ gì mà xóa nhòa được

e69e479d3af440f136ac.png


38974b942f7a825c967e.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top