Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với Iceland vậy mọi người ơi! Quốc đảo băng giá này vừa trải qua một tuần "rung lắc" cực mạnh với hơn 10.000 trận động đất liên tục từ ngày 24/2 đến giờ. Và plot twist là nó vẫn chưa dừng lại nha!
Theo Đài Sputnik, thì ra Iceland nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, nên việc hai mảng lục địa này cứ dịch chuyển xa nhau thì động đất là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà động đất liên hoàn kiểu này thì thật sự rare lắm đó!
Cái trận "khủng" nhất trong đống 10.000+ cái kia đã ảnh hưởng luôn đến khu vực thủ đô của Iceland. Người dân ở Reykjavik có thể cảm nhận rõ mồn một sự rung chấn trên đường phố và cả trong nhà nữa á!
Với độ lớn 5,7, đây là trận động đất mạnh nhất ở Iceland trong mấy năm trở lại đây luôn đó! Nhưng may quá là không ai bị thương hay tổn thất gì cả. Phew!
Ông Benedikt Halldórsson - Giáo sư tại Đại học Iceland kiêm nhà nghiên cứu về động đất tại Viện Khí tượng Iceland cho biết, tình trạng rung lắc này đã diễn ra liên tục từ ngày 24/2 đến giờ, chỉ có một lần "nghỉ giải lao" vào sáng 26/2 thôi nha!
Khi trận động đất 5,7 xảy ra, nhiều người đang ngồi làm việc tại nhà (work from home vibe). Nhưng điều thú vị là người dân Iceland đã quen với chuyện này rồi nên họ không bao giờ treo đồ nặng lên tường luôn. Smart move!
Ông Halldórsson thì cho rằng khó mà đoán được khi nào mới hết rung chấn. Ông giải thích: "Phần lớn các động đất đã dừng lại tại một thời điểm nào đó. Thông thường, các trận dữ dội nhất xảy ra trước. Nó kéo dài trong một thời gian với các dư chấn yếu dần cho đến khi dừng hẳn. Đó là cách Trái Đất loại bỏ năng lượng dư thừa để cân bằng trở lại".
Basically là Trái Đất đang "xả stress" theo cách của nó vậy!
Nguồn: kenh14.vn