Tối nay cùng giờ với trận Myanmar vs Việt Nam (18h30), Campuchia cũng sẽ "so găng" với Lào tại bảng A AFF Cup. Và drama bắt đầu từ đây nè!
Trước khi gặp Lào, tiền đạo Sokpheng Keo của Campuchia đã lên tiếng thể hiện quyết tâm cháy hết mình trong 2 trận còn lại. Đỉnh điểm là cuộc chạm trán cuối cùng tại Mỹ Đình với Việt Nam đây các bạn ơi!
"Trận gặp Lào là cơ hội cuối cùng để gỡ gạc danh dự sau 2 trận thua liên tiếp. Nếu không thể có 3 điểm, ít nhất chúng tôi cũng phải kiếm được 1 điểm trước Lào.
Rõ ràng là chúng tôi muốn thắng vì không muốn làm fan thất vọng thêm nữa. Team mình đang cố gắng hết sức để làm các CĐV hạnh phúc nha.
Hy vọng chúng tôi sẽ có kết quả tốt trước Lào và cả trận gặp Việt Nam luôn. Mình đánh giá cao NHM và những góp ý của họ lắm. Với tư cách tuyển thủ quốc gia, mình thật sự muốn giành chiến thắng các trận đấu cho CĐV.
Tất nhiên là thất vọng sau 2 trận thua rồi. Nhưng chúng tôi đang cố gắng tập luyện để có kết quả tốt đây".
Sokpheng Keo còn kêu gọi NHM nên cảm thông và cho ĐTQG Campuchia thêm thời gian thích nghi với thuyền trưởng mới là danh thủ Nhật Bản Honda nữa.
Còn về phía Honda, anh chia sẻ lý do chọn Campuchia để mở màn sự nghiệp HLV khá là sâu sắc:
"Ở Campuchia, nhiều người còn rất khó khăn. Thông qua bóng đá, tôi hy vọng sẽ giúp họ có tư duy tích cực hơn về cuộc sống, có thêm động lực để bắt tay vào làm việc trong ngày mới.
Một điều tuyệt vời ở Campuchia là mọi người đều vô cùng cuồng nhiệt, đam mê. Tôi từng nghe ông bà kể và thấy rằng Campuchia lúc này khá giống Nhật Bản trước khi bùng nổ kinh tế.
Tôi không chắc về những gì mình có thể làm. Có người bảo: 'Cậu chỉ là một HLV bóng đá mà thôi. Cậu đang nghĩ gì vậy?'. Không sao cả, tôi là người có trách nhiệm với xã hội và muốn thể hiện nó qua bóng đá. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người cảm thấy được điều gì đó từ bóng đá và nỗ lực hơn nữa".
Nguồn: soha.vn