Đời này muốn "thành công" phải có đủ 5 ông thầy, thiếu một là "toang"!
Thầy giáo chia sẻ rằng, ngày xưa lúc mới vào giảng dạy tại ĐH Ngân hàng TP.HCM hơn 30 năm trước, thời Internet còn bằng "con số 0", sách thì khan hiếm, túi lại rỗng tuếch. Thế mà giới trẻ hồi đó vẫn "chiến" được bằng cách nào ông biết không?
Đọc mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ luôn! Đọc xong cắt ghi vào sổ tay rồi cho bạn mượn. Thấy bạn đọc cuốn nào mà mình chưa đọc là "tức á", phải dùng đủ "chiêu trò" để kiếm cho được
Cứ thế hình thành thói quen đọc sách. Nhưng mà cái thói quen này ở Việt Nam giờ đang dần... "bay màu" rồi. Trong khi đó Nhật và Hàn Quốc vẫn giữ được nếp này, nên kinh tế của họ cứ "lên như diều gặp gió"
Theo thầy, muốn trở thành người thành công thì phải có đủ 5 ông thầy này:
Thầy số 1: Thầy cô đứng trên bục giảng. Nhưng chỉ nghe thầy thôi thì chưa đủ đâu nha!
Thầy số 2: Chính là bản thân mình, qua những "va chạm" trong cuộc sống. Đọc sách mà tự giác được thì ông thầy này còn "xịn" hơn thầy số 1 đấy!
Thầy số 3: Là bạn bè. Không phải đọc sách đâu mà "đọc" luôn ông bạn mình ngay trên bàn nhậu á
Thầy số 4: Thần tượng của bạn.
Thầy số 5: Internet với ông "hiệu trưởng" Google!
Nhưng mà cẩn thận nhé, mở Internet ra mà toàn vào những trang về chuyện "cướp, giết, hiếp" thì thà đừng đọc còn hơn. Không đọc thì "toang", đọc sai cách còn "toang" hơn nữa!
Thầy kể có thấy câu lạc bộ fan hâm mộ anh Luyện (người giết ba mạng người) trên mạng, thấy nguy hiểm vãi! Fan một kẻ sát nhân thì không thể tưởng tượng được luôn. Đây chính là mặt trái của Internet đấy, nên phải có văn hóa đọc đúng cách. Đọc để hiểu quy luật chứ không phải "nuốt" hết mọi thứ!
Có người cứ "Mày kỳ quá, trên mạng nó nói hẳn hoi kìa". Nói vậy là "gg" rồi đó! Thang Bloom đã chia thành 6 bậc khi đọc sách:
Nghiên cứu về người thành đạt cho thấy họ đều có chung một điểm: thói quen đọc sách! Ví dụ như tỷ phú Bill Gates (Microsoft) mỗi đêm đều dành 1 tiếng để đọc sách trước khi ngủ đấy
Ngoài việc tích lũy kiến thức, đọc sách hàng ngày còn giúp giảm stress và cải thiện trí nhớ nữa! Theo nghiên cứu năm 2009 của ĐH Sussex, đọc sách trước khi ngủ giúp tăng độ dẻo dai của não bộ, khiến trí nhớ khi về già tốt hơn 32% so với người không đọc đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn