Hơn 4 ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy 6 em cá sấu "đào tẩu" từ Công viên Văn hóa An Hòa, tình hình căng đét luôn các bạn ơi!
Chiều 14/10, ông Đoàn Văn Thanh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cho biết 6 con cá sấu "sổng chuồng" từ hôm 10/10 vẫn "mất tích bí ẩn" chưa bắt lại được nha mọi người.
"Ekip kiểm lâm đã phối hợp với Công viên Văn hóa An Hòa, phường An Hòa cùng người dân địa phương tìm kiếm cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng 6 em cá sấu đâu cả. Khu vực các em trốn là đầm lầy, hồ nước sâu và lục bình mọc um tùm luôn. Cá sấu có thể ẩn náu trong đó nên việc tìm kiếm khó khăn vô cùng" - ông Thanh chia sẻ.
Trước đó, ngày 10/10, nghe tin nhiều cá sấu trong hồ nuôi của Công viên Văn hóa An Hòa "vượt ngục", lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với lãnh đạo công viên bơm rút cạn nước trong hồ để kiểm tra. Và ôi thôi, hóa ra có đến 8 con cá sấu "đi chơi" luôn ấy chứ!
Đến ngày 13/10 thì may mắn bắt lại được 1 em trong công viên. Sau đó người dân đi tập thể dục phát hiện thêm 1 em nữa nên báo cho bảo vệ bắt lại liền tay. Vậy là còn 6 em đang "lẩn trốn" rồi các bạn ạ.
Hôm 12/10, người dân có phát hiện 2 con cá sấu nằm sát mép nước khu vực dẫn ra hồ nước lớn của công viên. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới nơi thì 2 em đã lặn biến mất rồi huhu
Đến sáng 14/10, Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang đã huy động nhiều người chia nhau đi tìm những con cá sấu còn lại nhưng vẫn chưa có kết quả gì cả.
Để đảm bảo an toàn cho mọi người, Công viên Văn hóa An Hòa đã tạm dừng các hoạt động vui chơi liên quan đến hồ nước; các trò chơi gần khu vực lùm cây, bụi rậm... - nơi cá sấu có thể "chill" trong phạm vi công viên quản lý. Công viên còn đặt biển báo nguy hiểm xung quanh hồ và một số nơi đầm lầy, bụi rậm... để mọi người không lại gần khu vực nguy hiểm nha!
Nguồn: soha.vn