Học 4 năm Tài chính Ngân hàng xong nghĩ sẽ ngồi văn phòng ngân hàng chill chill, ai ngờ đâu cuộc đời lại plot twist sang một ngả đường hoàn toàn khác Mỹ Linh - MC, BTV thời sự kênh VTC1 (Đài Truyền hình KTS VTC) hiện tại chính là minh chứng sống cho câu: "Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại!"
Ngày xưa cũng từng mông lung và mơ hồ thôi
Hồi thi đại học, ngành Ngân hàng hot lắm luôn, ai cũng nghĩ tốt nghiệp ra là kiếm việc dễ như ăn kẹo Mỹ Linh cũng "nhắm mắt đưa chân" theo trend và lời bố mẹ mà chọn luôn. Kết quả? 4 năm đại học trôi qua mờ nhạt không có động lực, không có passion gì hết.
Và thật ra đây không phải chuyện riêng của Mỹ Linh đâu nhé! Nhiều bạn trẻ giờ cũng đang trong tình trạng tương tự: chưa biết mình thích gì, muốn làm gì, tương lai sẽ thành ai... Vô định - đó mới là thứ đáng sợ nhất ở tuổi trẻ đấy
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu khác khi Mỹ Linh "accidentally" bén duyên với nghề MC. Ban đầu chỉ là công việc làm thêm trong lúc đợi offer đúng ngành, ai dè giờ truyền hình đã trở thành đam mê thực sự, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống rồi!
Từ tay ngang đến chuyên nghiệp, phải hustle từng bước
Khởi đầu từ MC các chương trình giải trí, Mỹ Linh cũng từng thấy nghề này lấp lánh lắm: ánh đèn sân khấu, được nhiều người biết đến... Nghe xịn xò phết!
Nhưng đó chỉ là cảm nhận của newbie thôi nha! Khi đào sâu hơn, Mỹ Linh mới vỡ lẽ: MC không phải chỉ là đọc kịch bản hay "cái máy nói" trên TV đâu. Muốn thành MC thực thụ, phải nỗ lực gấp nhiều lần, nhất là với người tay ngang không có background như mình. Và Mỹ Linh quyết định... bắt đầu lại từ con số 0 luôn!
Vừa đi học các lớp đào tạo kỹ năng MC từ những thầy cô gạo cội, Mỹ Linh vừa tìm cơ hội làm việc tại cơ quan truyền hình chính thống để tích lũy kinh nghiệm. Bắt đầu từ một phóng viên tập sự tại Kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), cô đã thu được những hành trang quý giá cho sự nghiệp sau này.
Những ngày đầu bỡ ngỡ theo chân các anh chị phóng viên học việc, lần đầu cầm kịch bản mà không biết phải làm gì... Nhưng vượt qua tất cả, Mỹ Linh luôn thấy mình may mắn vì công việc này cho những trải nghiệm mà nếu không làm nghề, có khi cả đời không có cơ hội đặt chân đến
Những chuyến đi khó quên
Mỹ Linh còn nhớ mãi chuyến đi thực hiện chương trình về các thầy giáo bám bản. Cả ekip phải cuốc bộ đường núi hàng chục km, đến những bản làng khó khăn không điện, không nước sạch, không có sóng điện thoại. Con đường đến trường nguy hiểm phết, chỉ cần sơ suất một chút là... bay xuống vực luôn
Chính Mỹ Linh cũng không biết lấy sức đâu ra để vượt qua những cung đường mạo hiểm ấy. Nhưng khi đến nơi, cô đã tìm thấy câu trả lời của riêng mình rồi...
Nguồn: svvn.tienphong.vn