Mình là Trần Thanh Ngân (sinh năm 2001), cử nhân chuyên ngành Quản trị dự án của trường Đại học Tài chính - Marketing. Mình đến từ vùng đất của những ngôi chùa cổ kính, rực rỡ bản sắc với sự hội ngộ của 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer - chính là Thành phố Sóc Trăng thân yêu nè!
Phải nói thật là âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình luôn. Với mình, âm nhạc là nguồn cảm hứng tuyệt vời, như một người bạn nuôi dưỡng và xoa dịu tâm hồn ấy mà Mình nghe nhạc ở mọi lúc mọi nơi có thể, đã thành thói quen và niềm yêu thích từ lâu lắm rồi. Cũng vì tâm hồn thơ mộng như vậy nên dần dần nó đã khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật từ sâu bên trong, từng bước đưa mình đến với công việc và phát triển nghệ thuật như hiện tại.
Hiện tại, mọi người đang biết đến mình với vai trò là một người mẫu ảnh tự do. Ước mơ của mình là trở thành người mẫu ảnh toàn năng, có thể "cân" được nhiều thể loại, biểu cảm đa dạng khác nhau. Mình khao khát tạo ra những bức ảnh nghệ thuật, chuyên nghiệp mang đậm dấu ấn cá nhân của "Trần Thanh Ngân"
Có thể nói, hành trình đến với nghề người mẫu ảnh của mình quả thật là một chữ "duyên" luôn nha! Vào năm thứ hai Đại học, mình và một người bạn đều thích chụp ảnh. Nhưng mà mình lại có niềm đam mê với những phong cách tạo dáng và lên hình hơn, còn bạn mình lại mê chụp ảnh. Trong một lần tình cờ phát hiện ra hội nhóm về mẫu ảnh trên Facebook, nhận chụp sản phẩm feedback, mình đã tự đặt câu hỏi trong đầu: "Tại sao mình không thử nhỉ?".
Nghĩ là làm ngay thôi! Vậy là mình đăng những bức ảnh bạn mình chụp, kèm thông tin của bản thân lên hội nhóm. May mắn là vừa đăng lần đầu, mình đã có brand liên hệ và hợp tác, từ đó dần phát triển đến hiện tại Mình luôn biết ơn khi có người bạn ấy, nếu không có bạn ấy có lẽ đã không có mình của hôm nay.
Không có hành trình nào là không có khó khăn cả nha! Vì bắt đầu làm mẫu trong thời điểm còn là sinh viên nên mình gặp vấn đề khá lớn trong việc cân bằng giữa học tập và làm việc. Thường phải tranh thủ ngay khi vừa học xong là đi chụp hình luôn, hoặc có những lúc được brand book với chi phí rất ổn định nhưng do bận lịch học nên mình phải từ chối khá nhiều cơ hội
Thử thách tiếp theo là khi mới vào nghề chưa có kinh nghiệm. Sau khi nhận sản phẩm về, mình chỉ chú tâm vào việc chụp ảnh sản phẩm mà quên béng phải hỏi phong cách brand muốn như thế nào. Và kết quả là mình đã phải sắp xếp chụp lại Tuy nhiên, cũng từ những lần mắc lỗi ấy mà mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm, cũng như hình thành sự chuyên nghiệp, chỉn chu hơn trong công việc.
Qua đây, mình cũng muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ còn nhiều đắn đo: "Đừng chỉ nghĩ, hãy hành động thôi! Bạn không làm thì sẽ không bao giờ biết khả năng của mình đến đâu đâu. Cũng giống như mình, nếu như ngày đó mình không dám thử sức thì sẽ không có mình của hôm nay với công việc yêu thích. Bạn còn làm được nhiều hơn bạn nghĩ rất nhiều đấy! Và nhớ nhé, không bao giờ là muộn để bắt đầu cả. Mình nghĩ hôm nay chính là cơ hội tốt để bắt đầu!"
Nhưng điều khiến mình tự hào nhất chính là được cha mẹ ủng hộ hết mình trên con đường của bản thân. "Con cứ đi theo đam mê của con, con thích cái gì thì làm cái đó. Cha lúc nào cũng ở bên ủng hộ con hết" – Đây chính là câu nói của cha, cũng là nguồn động lực để mình cố gắng mỗi ngày.
Có hôm đi diễn, mình chụp lại không gian ở nơi diễn rồi gửi cho cha, và cha nhắn lại: "Cố lên con, cha đang ở bên cạnh con đó, cha đang coi con diễn đó". Khoảnh khắc ấy nước mắt mình đã rơi, cảm động vô cùng nhưng vẫn phải nén lại để chuẩn bị tâm lý bước lên sàn Mình tự hào về cha mẹ và luôn cảm thấy may mắn khi được làm con của cha mẹ. Mình chỉ muốn nói: "Con yêu cha mẹ rất nhiều!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn