Chùa Bà Đanh - Nơi "vắng như chùa Bà Đanh" nhưng lại cổ kính và xịn xò hơn bạn nghĩ

BinSweet1137

New member
0282357a5109bbec7baf.jpg


Ngôi chùa nằm cách thành phố Phủ Lý, Hà Nam khoảng 7km.

Chắc hẳn ai cũng từng nghe câu "vắng như chùa Bà Đanh" ít nhất một lần trong đời rồi đúng không nàoooo? Nhưng mà thật ra có bao nhiêu người trong chúng ta từng thực sự đặt chân đến nơi này thì lại là chuyện khác rồi đó!

Thật ra thì chùa Bà Đanh không chỉ đơn thuần là ngôi chùa xuất hiện trong câu cửa miệng nổi tiếng đâu nhé, mà còn là một trong những ngôi chùa đẹp và cổ kính nhất tỉnh Hà Nam và cả khu vực miền Bắc nữa đấy!

1b99c84680b34bf77fa9.jpg


Chùa Bà Đanh còn có tên gọi khác là Bảo Sơn Tự. Tọa lạc ở thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam, ngôi chùa sở hữu diện tích khủng khoảng 10 ha giữa cảnh sơn thủy hữu tình luôn nha!

fc1e61b83949db5526c8.jpg


Hành trình qua thời gian của ngôi chùa huyền thoại

Ngôi chùa được hình thành từ thế kỷ VII với quy mô khá nhỏ, rồi từ từ được mở rộng ra như hiện tại từ thời vua Lê Thánh Tông. Khuôn viên chùa bao gồm nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật Bắc bộ chuẩn không cần chỉnh, với gần 40 gian nhà lớn nhỏ nữa kìa!

55485134debecb00666b.jpg


Điểm đặc biệt là chùa thờ Tứ Pháp - tức là tín ngưỡng Tứ Phủ gồm: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện đó các bạn.

29c31a05c5d2c6c5645d.jpg


Từng lớp ngói, viên gạch và kiến trúc trang trí ở đây đều toát lên vibe cổ kính, nghiêm trang và đầy thanh tịnh của một nơi thờ tự siêu linh thiêng với bề dày lịch sử hàng trăm năm. Aesthetic vô cùng luôn ấy! ✨

442b5a203df578211b54.jpg


Cánh cổng tam quan trầm mặc với bậc tam cấp trải dài, lặng im nấp sau vườn hoa nhài, mẫu đơn, cùng cây cau khẳng khiu bao bọc xung quanh - nhìn là muốn chụp hình liền! Các dãy hành lang, cánh cửa, cột kèo được làm bằng gỗ với họa tiết dân gian đặc sắc. Khung cảnh hoài cổ bao trùm từng góc trong chùa Bà Đanh như càng khắc họa thêm cho sự vắng lặng, tĩnh mịch tại đây.

8bc13e81913336000b76.jpg


Giải mã bí ẩn: Tại sao lại "vắng như chùa Bà Đanh"?♀️

Tên gọi Bà Đanh được cho là xuất phát từ truyền thuyết địa phương, chùa thờ nữ thần thiên nhiên giúp mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu nên người dân gọi là chùa Đức Bà làng Đanh, sau gọi tắt là chùa Bà Đanh thôi.

ac10e353baf862a25d5b.jpg


Từ lâu lắm rồi, chùa Bà Đanh đã gắn liền với nhiều câu chuyện truyền miệng mang tính huyền bí cực kỳ. Người xưa hay kể lại rằng, Bà Đanh là ngôi chùa rất linh thiêng, khách qua đường nếu dám cười cợt hay có bất kỳ hành động, câu nói bất kính đều sẽ bị trừng phạt nặng nề. Vì vậy, nhiều người sợ không giữ được lời ăn tiếng nói sẽ bị quở trách nên không dám đến gần chùa. Spooky nhỉ!



Tuy nhiên, có một cách giải thích được nhiều người đồng tình hơn đó là sự thưa thớt du khách ở chùa Bà Đanh bắt nguồn từ vị trí địa lý nha. Chùa nằm ở nơi u tịch, xa dân cư, ba mặt giáp sông, một mặt là rừng rậm chắn lối, cách tiếp cận duy nhất đến chùa là chèo thuyền qua sông Đáy - nghe đã thấy khó khăn rồi đúng không? ‍♂️

Hiện tại thì sao?

Trải qua hàng trăm năm, cùng với sự phát triển của du lịch, chùa Bà Đanh hiện giờ cũng không còn quá vắng vẻ, hiu quạnh như trước nữa rồi đâu. Ngày càng có thêm nhiều du khách thập phương tìm đến chùa Bà Đanh để viếng bái, tham quan và tận hưởng sự thanh bình, tĩnh mịch hiếm có ở một ngôi cổ tự linh thiêng.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top