"Chưa ai làm giỏi như tôi trong lịch sử" - câu nói của ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch VFF khiến cả cộng đồng mạng phải... đứng hình! Và thật ra thì phải công nhận, có mấy mặt ông làm giỏi thật đấy - đặc biệt là khả năng tạo drama!
Sáng nay, trong buổi họp báo căng thẳng, ông Lê Hùng Dũng đã thả "bom tấn":
"Số cầu thủ cá độ của Ninh Bình ở trận đấu này không chỉ có 9 như mọi người đã biết đâu nhé. Thế nhưng danh sách mà phía CLB chuyển cho cơ quan điều tra chỉ có vậy thôi.
Tôi có hỏi Chủ tịch CLB V.Ninh Bình về chuyện này thì được biết, đã có một số cầu thủ lên phòng bầu Trường khóc lóc, xin tha. Sau khi xem xét mức độ, bầu Trường đã quyết định tha cho một số cầu thủ".
Plot twist là trước tuyên bố "rần rần" này, V. Ninh Bình hay bầu Trường đều... im re như tờ, chưa có phản hồi gì hết!
**"Kiếm được hơn 300 tỷ đồng/năm cho bóng đá Việt Nam"**
Hồi đầu năm, ông Lê Hùng Dũng vừa lên chức Chủ tịch VFF là đã thả luôn con số khủng này. Nghe thì oách vãi chưởng nhưng thực tế...
Năm 2014 đã diễn ra siêu ảm đạm về mặt tài chính cho bóng đá Việt Nam. Ngân hàng Eximbank còn xin rút lui không làm nhà tài trợ chính cho giải nữa luôn á!
Phải đến sáng nay, Toyota mới chính thức nhảy vào làm nhà tài trợ mới cho V-League 2015, với số tiền lên tới hàng chục tỷ. Nhưng mà... hợp đồng chỉ có thời hạn 1 mùa giải thôi nha!
Điều này có nghĩa là số phận V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung về mặt tài chính vẫn đang... lênh đênh giữa biển khơi!
**"Vẫn đặt hy vọng vào tuyển U19 Việt Nam ở World Cup 2018"**
Khá nhiều người đã lên tiếng "ném đá" ông Lê Hùng Dũng về việc nhìn nhận vấn đề hơi... thiên vị, bỏ qua những cấp đội tuyển khác và chỉ "mê mẩn" lứa U19 Việt Nam (mà nòng cốt là U19 HAGL do chính tay Bầu Đức tạo nên).
Cũng trong lần chia sẻ, biện minh về việc mình quá "thiên vị" U19, ông Lê Hùng Dũng còn có phát ngôn khiến netizen phải "ơ hờ" mất mấy giây:
"Nhà có 4 đứa con, 3 thằng lớn lêu lổng, không chịu học hành, lao vào cờ bạc, rượu chè, cá độ, nợ nần làm cho gia đình bị tai tiếng, bị dòng họ, hàng xóm chê bai.
Thằng út thì ngoan ngoãn, học giỏi và được tuyển thẳng vào Đại học Harvard, thì với tư cách là cha mẹ, bạn có sung sướng, tự hào về thằng út không?
Bạn có sẵn sàng giao phó sự nghiệp và trọng trách cho nó không?"
Uhm... câu hỏi hơi sâu sắc đấy nhưng nghe sao... hơi kỳ kỳ nhỉ?
**"Đề nghị cơ quan công an điều tra thất bại của ĐT Việt Nam trước Malaysia tại AFF Cup 2014"**
Có không ít người tán thành với quyết định này của ông Dũng, vì thất bại của ĐT Việt Nam lúc đó quả thực là... quá bất thường! Nhưng cũng có rất nhiều fan bóng đá cho rằng ông Lê Hùng Dũng đã phát ngôn hơi vội vàng và thiếu tế nhị rồi đó!
AFF, Bộ Công an... đều đã khẳng định ĐT Việt Nam không có biểu hiện tiêu cực khi thua Malaysia. Nhưng ông Dũng vẫn kiên định... suy nghĩ ngược lại!
**Những phát ngôn "gây bão" trước năm 2014**
**"Trong lịch sử chưa ai làm giỏi bằng tôi"**
Đây là câu nói "huyền thoại" mà ông Lê Hùng Dũng thả ra hồi năm ngoái, sau khi góp công mời được CLB Arsenal sang du đấu tại Việt Nam (phải công nhận điều này thực sự xịn đấy!).
"Trên cương vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, tôi tự hào là chưa ai làm giỏi như tôi trong lịch sử. Nếu làm Chủ tịch VFF chỉ để giữ ghế thì tôi không làm. Nếu làm tàng tàng thì thà cứ giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính còn hơn.
Làm thành công mới khó, chứ làm tàng tàng như công chức thì 21 thành viên Ban chấp hành VFF đều làm được" – ông Dũng nói.
Well, tự tin là tốt nhưng... hơi quá thì có vẻ hơi lộ liễu rồi ạ!
**"VFF đã lập danh sách những cầu thủ thi đấu không tích cực"**
Thời điểm còn làm Phó chủ tịch VFF, ông Dũng đã tung ra phát ngôn này sau khi ĐT Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2014. Sau đó, ông còn đề xuất sẽ vĩnh viễn không triệu tập các cầu thủ bị nghi ngờ lên tuyển.
Lúc đó, nhiều ánh mắt đổ dồn về Công Vinh - cầu thủ chơi không được tốt trong giải. Tuy nhiên cái danh sách "bí ẩn" đó thì vẫn chưa từng được công bố và Vinh vẫn lên tuyển đều đặn ở AFF Cup 2014. Anh còn là người ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển của HLV Miura nữa chứ!
Nguồn: soha.vn