Chú ý! Chỉ vì món canh ruột thịt này mà suýt "đi luôn", bác 57 tuổi phải lên bàn mổ cấp cứu

SuaHN8559

New member
9986f43a5014b3de93a2.jpg


Ơ kìa, nghe xong câu chuyện này mà muốn nghỉ ăn măng luôn á!

Bác N.V.V (57 tuổi, sống ở Thạch Thất, Hà Nội) vừa trải qua một trải nghiệm "kinh dị" khi phải nhập viện trong tình trạng đau bụng và ói mửa liên tục. Sau khi được các bác sĩ khám xét kỹ lưỡng, họ phát hiện bác bị tắc ruột nghiêm trọng và phải mổ cấp cứu ngay lập tức. Tình hình là critical đấy các bạn ơi!

Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất vừa ra cảnh báo đỏ về tình trạng tắc ruột do món canh măng khô - món ăn mà nhiều nhà cứ đến Tết là phải nấu!

Bác sĩ Chuyên khoa II Vương Trung Kiên - Giám đốc bệnh viện kiêm người trực tiếp phẫu thuật cho bác V. - cho biết: sau ca mổ, ekip đã lấy ra được tận 5 khối bã thức ăn trong ruột non của bệnh nhân. Khối to nhất size "khủng" tầm 6×3cm, khối nhỏ nhất cũng phải 4×2cm luôn. Hình dung xem, nó to bằng nắm tay người lớn đấy!

Theo lời các bác sĩ, "thủ phạm" chính là măng khô - món ăn được cưng như trứng mỗi dịp Tết về. Măng không tiêu hóa được nên bị vón cục lại trong dạ dày, rồi "du lịch" xuống ruột non tạo thành một cái "nút" to tổ chảng, chặn đường luôn!

Plot twist: không phải chỉ măng khô đâu nhé! Các bác sĩ còn warning thêm là tắc ruột do bã thức ăn cũng hay gặp sau khi ăn mấy thứ xơ xơ, dai dai khó tiêu khác như mít, hồng, cam, và cả... lông tóc nữa (hơi sốc nhẹ ).

Nhóm nguy cơ cao bao gồm: người già, người răng yếu nhai không kỹ, bệnh nhân sau cắt dạ dày, viêm tụy mạn, suy tụy hoặc bệnh nhân tâm thần tự ăn lông và tóc.

Nghe đây cho nổi da gà nha các bạn: tắc ruột có thể gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng như mất nước điện giải, nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân. Nặng nhất có thể tử vong do hoại tử ruột, thủng ruột, vỡ ruột luôn đó!

Vì vậy, các bạn nhớ ăn uống điều độ, chế độ sinh hoạt hợp lý để tránh tắc ruột do bã thức ăn nha. Đặc biệt là những ai thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, răng kém, hoặc người sau phẫu thuật cắt dạ dày.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top