Một anh chú 46 tuổi (sinh năm 1974) ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ vừa trải qua cú "sốc" kinh hoàng khi bị kiến xoan đốt và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết anh bị sốc phản vệ nặng, kèm theo đủ thứ triệu chứng "máu lạnh" như khó thở, tức ngực, nổi mẩn đỏ ngứa khắp người luôn!
Câu chuyện diễn ra vào ngày 25/8 khi anh đang làm vườn bình thường. Bỗng nhiên kiến xoan từ trên cây rơi xuống và đốt vào vùng gáy và ngực. Chỉ vài phút sau cái "pích" đó thôi, anh đã thấy khó thở, tức ngực, nổi mẩn đỏ ngứa, rồi kích thích và vật vã luôn! May mà gia đình đưa đi cấp cứu ngay lập tức, không kịp thì chắc nguy lắm rồi!
Sau khi vào viện, các bác sĩ chẩn đoán anh bị sốc phản vệ và điều trị theo đúng phác đồ. Lần tiêm thuốc Adrenaline đầu tiên vào cơ, anh vẫn còn khó thở, rít thanh quản, huyết áp tụt xuống thấp luôn. Các y bác sĩ tiếp tục tiêm mũi thứ hai, và sau vài phút anh đã bớt khó thở hơn, chỉ còn mẩn đỏ và ngứa toàn thân. Đến chiều cùng ngày, anh đã qua khỏi cơn nguy kịch và đang được theo dõi sát sao tại khoa Hồi sức cấp cứu nhé!
Bác sĩ Lê Văn Hợi - Trưởng khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương giải thích rằng, sốc phản vệ là một phản ứng cực kỳ nghiêm trọng với một tác nhân nào đó (như dị ứng), và nó có thể đe dọa tính mạng luôn đó! Nó xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng "quá đà" với một kích hoạt nào đó.
Các triệu chứng của sốc phản vệ gồm có: lâng lâng hoặc ngất xỉu, khó thở, tim đập nhanh, da sần sùi, mất ý thức... Sốc phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hậu quả cực kỳ nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời nha các bạn!
Bác sĩ Hợi khuyên: "Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với các dị nguyên như: ong đốt, kiến đốt, tiêm thuốc, uống thuốc, ăn các loại thực phẩm... mọi người cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, chữa trị kịp thời".
Nguồn: kenh14.vn