ThíchThìNhích
New member
---
Công an phường kịp thời cứu 2 cụ già suýt "toang" vì hợp đồng kỳ nghỉ lừa đảo
Haizz, lại thêm một vụ lừa đảo chạm đáy nữa rồi các bạn ơi!
Ngày 10/6/2026, Công an tỉnh Cao Bằng vừa lên tiếng cảnh báo về chiêu trò mới: mấy thanh niên lừa đảo đang giả vờ giới thiệu gói du lịch, nghỉ dưỡng xịn xò để dụ người ta ký "hợp đồng kỳ nghỉ", rồi "cuỗm" luôn tiền của người dân. Thủ đoạn vừa tinh vi vừa nhẫn tâm cực!
Cụ thể là ngày 09/6, Công an xã Hạnh Phúc phát hiện 2 công dân là chú N.T.N và cô P.V.H (cùng sống tại xóm Tri Phương, xã Hạnh Phúc) đang bị lừa theo đúng kiểu này. Lúc làm việc mới biết 2 người đã chuyển khoản cho bọn lừa đảo tầm 6 triệu đồng rồi!
May mà anh chị Công an xã kịp thời vào cuộc, tuyên truyền giải thích kỹ càng để 2 cụ không tiếp tục "sập bẫy" và chuyển thêm tiền nữa. Phù... suýt nữa thì toang to!
Công an tỉnh Cao Bằng nhắn nhủ mọi người nên "tỉnh táo lên" nha: Hãy tìm hiểu kỹ thông tin trước khi ký bất cứ hợp đồng gì liên quan đến du lịch, nghỉ dưỡng để bảo vệ ví tiền của mình và gia đình.
Đặc biệt lưu ý câu này của công an: "Không có chuyến nghỉ dưỡng nào thực sự miễn phí hoặc sinh lời nếu bạn phải vội vàng ký hợp đồng hoặc chuyển tiền ngay tại chỗ". Quote lại cho nhớ nhé các bạn!
Thực ra thời gian gần đây, VTV đã "bóc phốt" rất nhiều về mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" này rồi đấy. Trong phim tài liệu điều tra đặc biệt, nhiều cụ già 70-80 tuổi bị dụ dỗ qua điện thoại với chiêu "nhận quà miễn phí", mời đến hội thảo giới thiệu sản phẩm...
Các hợp đồng được PR nghe "hoa mỹ" lắm: sở hữu kỳ nghỉ xịn xò, còn có thể kiếm lời từ chuyển nhượng nữa kìa. Tin lời mấy nhân viên tư vấn, nhiều người đã rút ví chục tỷ luôn! Có người cầm cố sổ đỏ, vay ngân hàng, vay mượn họ hàng, thậm chí bán cả vàng và trang sức để đóng tiền theo cam kết, cứ nghĩ sẽ nhận lại "gấp đôi gấp ba" trong tương lai.
Nhưng thực tế thì sao? Nhiều khu nghỉ dưỡng vẫn đang "vẽ vời", chuyển nhượng hay bán lại hợp đồng thì khó như "leo cây sấu ăn quả mít". Có người "dính" tới 74 hợp đồng với số tiền thiệt hại gần 20 tỷ đồng luôn á! Thương quá đi mất!
Nguồn: soha.vn
Công an phường kịp thời cứu 2 cụ già suýt "toang" vì hợp đồng kỳ nghỉ lừa đảo
Haizz, lại thêm một vụ lừa đảo chạm đáy nữa rồi các bạn ơi!
Ngày 10/6/2026, Công an tỉnh Cao Bằng vừa lên tiếng cảnh báo về chiêu trò mới: mấy thanh niên lừa đảo đang giả vờ giới thiệu gói du lịch, nghỉ dưỡng xịn xò để dụ người ta ký "hợp đồng kỳ nghỉ", rồi "cuỗm" luôn tiền của người dân. Thủ đoạn vừa tinh vi vừa nhẫn tâm cực!
Cụ thể là ngày 09/6, Công an xã Hạnh Phúc phát hiện 2 công dân là chú N.T.N và cô P.V.H (cùng sống tại xóm Tri Phương, xã Hạnh Phúc) đang bị lừa theo đúng kiểu này. Lúc làm việc mới biết 2 người đã chuyển khoản cho bọn lừa đảo tầm 6 triệu đồng rồi!
May mà anh chị Công an xã kịp thời vào cuộc, tuyên truyền giải thích kỹ càng để 2 cụ không tiếp tục "sập bẫy" và chuyển thêm tiền nữa. Phù... suýt nữa thì toang to!
Công an tỉnh Cao Bằng nhắn nhủ mọi người nên "tỉnh táo lên" nha: Hãy tìm hiểu kỹ thông tin trước khi ký bất cứ hợp đồng gì liên quan đến du lịch, nghỉ dưỡng để bảo vệ ví tiền của mình và gia đình.
Đặc biệt lưu ý câu này của công an: "Không có chuyến nghỉ dưỡng nào thực sự miễn phí hoặc sinh lời nếu bạn phải vội vàng ký hợp đồng hoặc chuyển tiền ngay tại chỗ". Quote lại cho nhớ nhé các bạn!
Thực ra thời gian gần đây, VTV đã "bóc phốt" rất nhiều về mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" này rồi đấy. Trong phim tài liệu điều tra đặc biệt, nhiều cụ già 70-80 tuổi bị dụ dỗ qua điện thoại với chiêu "nhận quà miễn phí", mời đến hội thảo giới thiệu sản phẩm...
Các hợp đồng được PR nghe "hoa mỹ" lắm: sở hữu kỳ nghỉ xịn xò, còn có thể kiếm lời từ chuyển nhượng nữa kìa. Tin lời mấy nhân viên tư vấn, nhiều người đã rút ví chục tỷ luôn! Có người cầm cố sổ đỏ, vay ngân hàng, vay mượn họ hàng, thậm chí bán cả vàng và trang sức để đóng tiền theo cam kết, cứ nghĩ sẽ nhận lại "gấp đôi gấp ba" trong tương lai.
Nhưng thực tế thì sao? Nhiều khu nghỉ dưỡng vẫn đang "vẽ vời", chuyển nhượng hay bán lại hợp đồng thì khó như "leo cây sấu ăn quả mít". Có người "dính" tới 74 hợp đồng với số tiền thiệt hại gần 20 tỷ đồng luôn á! Thương quá đi mất!
Nguồn: soha.vn