Chủ xe tải bỏ chạy sau khi đâm cụ 90 tuổi gãy chân giờ lên tiếng: Sự thật không như bạn nghĩ!

NaBoy1082

New member
a06c1c21ac61bf0714e1.jpg


Vụ việc đang gây bão MXH: Chủ nhân chiếc xe tải gây tai nạn khiến cụ ông 90 tuổi gãy chân đã lên tiếng trần tình. Theo đó, lúc xảy ra vụ việc ông không ngồi sau vô lăng mà là tài xế công ty đang lái xe. Plot twist là sau khi đưa nạn nhân vào lề đường, tài xế bị nhiều người "bao vây" nói qua nói lại nên... hoảng quá bỏ đi luôn

Flashback lại sự việc, khoảng 15h30 ngày 31/8 tại Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn khiến ai cũng phải bức xúc.

Cụ thể, chiếc xe bán tải BKS 29C-327.. đã đâm vào một cụ già khoảng 90 tuổi trên quốc lộ 32, đoạn trước cửa siêu thị Thành Đô. Cú va chạm mạnh làm cụ bị gãy chân. Nhưng điều khiến netizen "nổi đóa" là ngay sau đó tài xế lại... lái xe bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường

24b390629417c515d46e.jpg


May mắn là người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa cụ đi cấp cứu. Còn chiếc xe trên được xác định là của ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thiết bị Bilico.

9ba87eb170a82b51b4cb.jpg


fe09b9cc8e89f1c3675b.jpg


Tối 31/8, ông Bình đã lên tiếng với báo chí. Theo đó, người cầm lái chính là lái xe của công ty, 26 tuổi, quê Hà Tĩnh. Sau khi vụ việc xảy ra, người này đã lên công an phường làm việc.

"Khi biết chuyện, tôi đã cố liên lạc với cậu ấy nhưng không được. Đến cuối giờ chiều mới gọi được. Hiện tại cậu ấy đã đưa xe ra công an phường để lấy lời khai rồi", ông Bình chia sẻ.

Ông Bình cho biết thêm, tài xế này đã làm cho công ty hơn 1 năm, bình thường làm việc có đạo đức tốt lắm.

Về lý do tại sao tài xế lại bỏ chạy, ông Bình giải thích: Sau va chạm, tài xế đã xuống xe kiểm tra và đưa nạn nhân vào lề đường ngồi. Nhưng sau đó có nhiều người kéo đến, trong đó có cả mấy anh thanh niên tạo sức ép nên cậu ta hoảng sợ, lái xe bỏ đi

"Qua trao đổi, cậu ấy bảo ông cụ chỉ bị xây xát chứ không gãy chân như trên mạng đưa. Nhưng giờ chúng tôi chưa biết ông cụ đang nằm bệnh viện nào nên chưa rõ thương tật thế nào. Phải gặp mới biết chính xác, nhưng tôi nghĩ cậu ấy cũng không dám nói dối", ông Bình nói.

Hiện tại ông Bình rất muốn biết nạn nhân đang ở đâu để đến thăm hỏi, hỗ trợ và thay mặt công ty gửi lời xin lỗi chân thành nhất.

"Sau khi sự việc viral trên MXH, nhiều người tưởng tôi là người lái xe bỏ chạy nên vào tận Facebook cá nhân nhắn tin chửi rủa. Tôi thấy rất buồn lòng", ông Bình tâm sự

04a2d70d393b0525433f.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top