Công an Bình Thuận lên tiếng rồi nè các bạn ơi! Chú đàn ông lạ mặt vào Trường tiểu học Mũi Né 2 hóa ra chỉ là đang chạy xe ôm đưa đón các em nhỏ thôi, không phải là vụ bắt cóc như tin đồn lan truyền đâu nhé!
Tối 27/12, Công an TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã ra thông báo chính thức sau khi xác minh kỹ càng về sự việc người lạ vào trường, bế học sinh lớp 1 lên xe gây xôn xao.
Okay, sự thật là thế này: Người đàn ông trong câu chuyện là chú N.M.P (sinh năm 1983, quê ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Hiện chú P. đang sống ở khu phố 4, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết và nghề chính là thợ hồ. Khi hết việc xây thì chú chạy xe ôm kiếm thêm để lo cơm áo gạo tiền
Tại cơ quan công an, chú P. khai báo rõ ràng luôn: chú chạy xe máy đến Trường tiểu học Mũi Né 2 với mục đích tìm các em học sinh đi bộ hoặc chưa có người nhà đến đón để hỏi thăm và chở các em về nhà, sau đó nhận tiền xe ôm từ gia đình. Trước khi gặp cháu Phan Thành P., chú đã chở được 2 em học sinh khác về nhà và được trả tổng cộng 17 nghìn đồng.
Sau đó, Công an TP. Phan Thiết đã trực tiếp làm việc với gia đình 2 em và xác nhận sự việc là có thật luôn. Thêm nữa là chú P. chưa có tiền án, tiền sự gì cả nha
Nguồn: kenh14.vn