Chủ xe ô tô quay lại tìm ông bố người Ê đê sau 1 tuần, mang theo món quà khiến ai cũng xúc động

Ki2k6860

New member
ee4be31100ab4cd98d72.png


Giữ lời hứa đúng chuẩn men, ngày 2/2 - tức 7 ngày sau khi chuyện xảy ra, anh Đặng Công Sơn đã quay trở lại nương rẫy tìm gặp Y Phép luôn rồi nè!

Câu chuyện về sự tử tế của Y Phép (28 tuổi, dân tộc Ê đê) tông vỡ đèn ô tô rồi đứng đợi để bồi thường cho chủ xe đã được chia sẻ rần rần khắp MXH, thu về hàng triệu view những ngày qua.

Cụ thể là ngày 27/1, Y Phép đang đi làm về thì lỡ tay đụng vỡ đèn xe của một chiếc ô tô đậu bên đường. Nhưng anh không bỏ chạy mà ngồi đợi chủ xe suốt 2 tiếng đồng hồ luôn ấy chứ

Khi phát hiện sự việc, anh Đặng Công Sơn (38 tuổi) không làm khó Y Phép mà còn tặng quần áo và cho ông bố này thêm 500 nghìn để mua sữa cho con nữa.

8dd3e06628d7806f65c5.jpg


85f16ca62e485f9b56f4.png


Sau khi đăng tải, đoạn video nhận được sự quan tâm và chia sẻ rầm rộ của cộng đồng mạng. Cách xử lý khéo léo, lòng vị tha của anh Sơn cùng sự chân thành của Y Phép nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen.

Bên cạnh đó, rất nhiều những tấm lòng hào tâm trên khắp cả nước cũng bày tỏ sự thương cảm với hoàn cảnh của người đàn ông nghèo và mong muốn ủng hộ một số tiền nhỏ, giúp anh trang trải cuộc sống.

Giữ đúng lời hứa, khuya ngày 2/2, anh Đặng Công Sơn đã lái xe suốt hơn 7 tiếng từ Vũng Tàu tìm đến nơi Y Phép đang làm thuê để trao món quà bất ngờ

20039767b510cf1b0dcb.png


Chia sẻ với phóng viên, anh Sơn cho biết tổng số tiền quyên góp đã nhận được khoảng 50 triệu đồng. Trong đó, anh Sơn tự nguyện ủng hộ thêm khoản tiền cá nhân, cùng với số tiền của các nhà tài trợ, trích ra mua chiếc xe máy mới toanh cho Y Phép luôn.

"Chiếc xe có giá 26 triệu. Sắp tới bạn ấy sẽ về làm ở Đắk Nông nên đăng ký tạm trú ở Đắk Nông và bấm biển số xe ở đây luôn", anh Sơn thông tin.

Ngoài ra, anh tài xế tốt bụng cũng đề nghị lập cho Y Phép một tài khoản ngân hàng, số tiền còn lại của các mạnh thường quân sẽ được gửi tiết kiệm. Y Phép ban đầu bối rối nói "chưa từng xài và không biết dùng" ra sao, sau khi được anh Sơn thuyết phục và hướng dẫn thì đã đồng ý cùng ra ngân hàng mở thẻ.

6871385c3370a3b87885.png


8f69ad1a40aa1f04458e.png


Theo chia sẻ từ anh Sơn, Y Phép nhà ở xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk. Cách đây vài tháng, ông bố này cùng bạn đến xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông hái cà phê, hạt tiêu thuê, ngày được trả công 250.000 đồng. Vợ của Y Phép bị khuyết tật một tay bẩm sinh, có một con trai hơn 1 tuổi. Mấy hôm đi hái tiêu, trong lúc ngủ ở lán Y Phép bị trộm lấy mất chiếc điện thoại nên mất luôn cả phương tiện liên lạc với gia đình

Nhận được món quà từ anh Sơn, Y Phép vô cùng bất ngờ. Ngày 4/2, sau khi nhận chiếc xe máy mới cứng, anh đã chạy một mạch từ Đắk Nông về Đăk Lăk đoàn tụ cùng gia đình. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi ông bố trẻ khiến anh Sơn cảm thấy ấm áp và mãn nguyện lắm luôn.

"Ngoài thăm gia đình Y Phép, tôi cũng sẽ thăm và tặng quần áo cũ cho bà con nghèo ở làng. Ngoài ra, tôi cũng mời Y Phép sang năm, nếu chưa tìm được việc thì đến làm việc với mình", anh Sơn nói.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top