NaiLovely5724
New member
Vừa nhìn thấy bức ảnh này là cả MXH đã dậy sóng, share rần rần! Tốc độ lan truyền cực khủng luôn á.
Nói về voi thì ai cũng biết là loài động vật khổng lồ, mạnh mẽ siêu cấp trong tự nhiên rồi đúng không nào? Nhưng mà đáng buồn thay, chính vì khỏe khoắn quá nên lũ người ta lại lợi dụng để làm trò giải trí. Hiện tại thì cưỡi voi đã trở thành một "món ăn" du lịch hot hit ở khắp Đông Nam Á rồi - từ Việt Nam, Thái Lan cho đến Indonesia đều có cả.
Nhiều bạn nghĩ: "Voi to khỏe thế kia mà vài người ngồi lên thì có làm sao đâu?" Nhưng thực tế thì nó đau xót lắm các bạn ơi! Gần đây, một nhóm cứu hộ động vật ở Thái Lan vừa đăng tải hình ảnh những du khách cưỡi lên lưng chú voi, khiến nó bị thương tổn nặng nề. Nhìn vào là thấy luôn, lưng chú voi lõm hẳn xuống, chân trước dài lủng lẳng hơn chân sau nữa là khác.
**25 năm chở khách = Cột sống biến dạng vĩnh viễn**
Cụ thể là tổ chức Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) đã chụp lại hình ảnh của chú voi cái tên Pai Lin. Năm nay Pai Lin đã 71 tuổi rồi nha, cột sống của bạn ấy bị biến dạng thảm hại sau tận 25 năm phải chở khách. Có lúc Pai Lin phải cõng cùng lúc tới 6 người luôn á! Tưởng tượng được không?
WFFT có nói: "Lưng của Pai Lin vẫn phải gánh áp lực liên tục, làm cho các mô và xương trên cơ thể bị thoái hóa, từ đó cột sống bị tổn thương vĩnh viễn không hồi phục được".
Về tổ chức này thì mình xin giới thiệu sơ qua: WFFT là tổ chức phi chính phủ, được thành lập từ năm 2001 bởi giám đốc Edwin Wiek với sự góp sức của người dân địa phương ở tỉnh Phetchaburi. Mission của họ là giải cứu các bạn động vật hoang dã đang bị nuôi nhốt hoặc bị thuần hóa.
**Dịch vụ cưỡi voi = Ngược đãi động vật kiểu trá hình**
Dù cưỡi voi là hoạt động du lịch "trendy" ở Đông Nam Á, nhưng các nhà hoạt động xã hội đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Họ nói rằng đây là hình thức ngược đãi động vật 100% vì cơ thể voi không được design để chuyên chở đồ nặng đâu nha. Nói cho dễ hiểu thì voi không sinh ra để cho người ta cưỡi!
Tom Taylor - giám đốc dự án của nhóm - cũng confirm luôn: "Các đốt xương của chúng hướng lên trên. Áp lực khối lượng lớn liên tục từ khách du lịch lên xương sống của voi có thể dẫn đến tổn thương thể chất vĩnh viễn. Qua đó ta có thể hình dung được những đau đớn mà Pai Lin đã phải gánh chịu trong suốt hơn 20 năm qua".
Giám đốc Wiek cũng nhấn mạnh thêm: "Voi, không giống như ngựa, không được nuôi để cưỡi. Chúng cũng không phải là động vật được thuần hóa và được bắt từ tự nhiên để rồi nuôi nhốt trong điều kiện tồi tệ".
Những chú voi tội nghiệp này thường bị lạm dụng và vắt kiệt sức trong nhiều ngành khác như khai thác gỗ chẳng hạn. Nhiều bạn đã phải bỏ mạng vì kiệt sức và suy dinh dưỡng khi bị ép làm việc quá sức.
Riêng tại Thái Lan thì cưỡi voi là dịch vụ du lịch hợp pháp và đóng góp khá nhiều cho nền kinh tế luôn đấy. Hằng năm biết bao khách trong và ngoài nước tìm đến các khu bảo tồn hay trại voi ở Thái Lan để được gần gũi với chúng.
Tuy nhiên đây cũng là vấn đề gây tranh cãi khá nóng. Voi tại Thái Lan bị nuôi nhốt từ khi vừa mới chào đời. Chúng bị ép phải tách khỏi môi trường tự nhiên và sống trong điều kiện khắc nghiệt ở những khu bảo tồn hoặc các trung tâm du lịch. Rất nhiều bạn bị đánh đập từ nhỏ vì huấn luyện viên muốn chúng phải học cách nghe lời. Ngoài đánh đập ra, họ cũng dùng đến hình thức bỏ đói voi nữa. Quá tàn nhẫn!
"Pai Lin đến khu bảo tồn của chúng tôi vào năm 2006 sau khi phục vụ cho các tour du lịch Thái Lan. Chủ cũ đã bỏ rơi chú voi Pai Lin vì cho rằng chú voi này quá chậm chạp, luôn bị bệnh và không thể làm việc được nữa" - Edwin Wiek, giám đốc và người sáng lập WFFT, trả lời phỏng vấn CNN.
**Giải cứu voi = Giúp đỡ cả những loài khác**
Hiện tại Pai Lin đang sống chung với 24 chú voi khác. Chú voi tội nghiệp đã được giải cứu và được chăm sóc đúng cách. Giám đốc Wiek chia sẻ: "Chú voi đã có da có thịt hơn so với khi mới đến. Nhưng bạn có thể thấy xương sống của nó bị thay đổi rõ ràng - đó là một dị tật thể chất mà sẽ đi theo chú voi này đến suốt đời, nhưng hiện tại Pai Lin đã rất khỏe mạnh".
Câu chuyện về Pai Lin đang được share rần rần trên MXH để nâng cao nhận thức về hành vi ngược đãi loài voi, đồng thời khuyên du khách đừng cưỡi chúng nữa. Cưỡi voi không những tàn ác với voi mà còn nguy hiểm cho chính con người nữa đấy! Vào năm 2016, một sự cố đau lòng đã xảy ra ở một trại voi Thái Lan khi một con voi đang chở khách bỗng trở nên hung hăng và kích động. Con voi đó dùng ngà đâm vào người quản tượng, rồi bỏ chạy vào rừng mang theo hai du khách sợ hãi bị mắc kẹt trên lưng voi. Một du khách đã thiệt mạng khi văng khỏi lưng của voi. Thương tâm quá đi!
Nhờ sự phát triển của Internet, những cá nhân và tổ chức đã lên tiếng mạnh mẽ về quyền động vật, các du khách đã dần hiểu rõ và thay đổi thái độ về việc cưỡi voi. Nhưng rộng hơn thế, tất cả các loài vật chịu cảnh ngược đãi trong các sở thú cũng đang được chú ý nhiều hơn. Hiện tại nhiều quốc gia đã có những chế tài xử phạt nghiêm khắc với các hành vi bạo lực hay lạm dụng đối với động vật rồi.
Mong là càng nhiều người biết đến câu chuyện này để không còn ai đi cưỡi voi nữa nhé!
Nguồn: kenh14.vn