IdolNgot2k7
New member
Sáng sớm ngày 4/4, một chú voi rừng trưởng thành đã gây "náo loạn" khi bất ngờ băng qua quốc lộ, phá toang hàng rào thép để "ghé thăm" Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Huổi Một (Sơn La). May mà nhà trường xử lý cực kỳ pro, giữ được an toàn cho các em học sinh!
Theo UBND xã Huổi Một (tỉnh Sơn La), camera an ninh đã "bắt trend" được cảnh tượng khá bất ngờ lúc 5h14 sáng 4/4. Một cá thể voi rừng trưởng thành vượt qua quốc lộ, sau đó phá luôn hàng rào thép để tiến thẳng vào khu bán trú của các em học sinh.
Thời khắc căng thẳng đó, các cô giáo trực bán trú đã phản ứng cực nhanh, thông báo ngay để học sinh ở yên trong phòng, giữ trật tự và tuyệt đối không kích động chú voi. Nhờ xử lý kịp thời và đúng cách, toàn bộ học sinh đều an toàn, không có ai bị thương hay gặp nguy hiểm gì cả
Ông Lượng Văn Vịnh, Chủ tịch UBND xã Huổi Một cho biết, chú voi đi quanh trường một lúc, rồi phá luôn hàng rào phía sau để lên đồi. Con vật chỉ "check-in" trong khuôn viên trường khoảng 10 phút rồi rời đi, nhưng cũng đủ để làm hư hỏng một số hạng mục hàng rào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khá cao.
Theo ông Vịnh, dạo gần đây, voi rừng cứ liên tục xuất hiện ở bản Kéo và các khu vực xung quanh, phá hỏng hoa màu và tài sản của bà con không thương tiếc
Đây là một cá thể voi "forever alone", đã lớn tuổi, thường xuyên du hành qua lại giữa các xã Huổi Một, Chiềng Khoong, Sông Mã và cả khu vực bên kia biên giới Lào nữa. Vào mùa khan hiếm thức ăn, chú voi có xu hướng về gần khu dân cư để kiếm đồ ăn.
Trước tình hình "hot" này, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng tránh đúng chuẩn. Khi phát hiện voi, người dân tuyệt đối không được lại gần, không quay phim hay chụp ảnh sống ảo; hạn chế vào rừng sâu, tránh ra ngoài vào sáng sớm và ban đêm.
Nguồn: soha.vn
Theo UBND xã Huổi Một (tỉnh Sơn La), camera an ninh đã "bắt trend" được cảnh tượng khá bất ngờ lúc 5h14 sáng 4/4. Một cá thể voi rừng trưởng thành vượt qua quốc lộ, sau đó phá luôn hàng rào thép để tiến thẳng vào khu bán trú của các em học sinh.
Thời khắc căng thẳng đó, các cô giáo trực bán trú đã phản ứng cực nhanh, thông báo ngay để học sinh ở yên trong phòng, giữ trật tự và tuyệt đối không kích động chú voi. Nhờ xử lý kịp thời và đúng cách, toàn bộ học sinh đều an toàn, không có ai bị thương hay gặp nguy hiểm gì cả
Ông Lượng Văn Vịnh, Chủ tịch UBND xã Huổi Một cho biết, chú voi đi quanh trường một lúc, rồi phá luôn hàng rào phía sau để lên đồi. Con vật chỉ "check-in" trong khuôn viên trường khoảng 10 phút rồi rời đi, nhưng cũng đủ để làm hư hỏng một số hạng mục hàng rào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khá cao.
Theo ông Vịnh, dạo gần đây, voi rừng cứ liên tục xuất hiện ở bản Kéo và các khu vực xung quanh, phá hỏng hoa màu và tài sản của bà con không thương tiếc
Đây là một cá thể voi "forever alone", đã lớn tuổi, thường xuyên du hành qua lại giữa các xã Huổi Một, Chiềng Khoong, Sông Mã và cả khu vực bên kia biên giới Lào nữa. Vào mùa khan hiếm thức ăn, chú voi có xu hướng về gần khu dân cư để kiếm đồ ăn.
Trước tình hình "hot" này, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng tránh đúng chuẩn. Khi phát hiện voi, người dân tuyệt đối không được lại gần, không quay phim hay chụp ảnh sống ảo; hạn chế vào rừng sâu, tránh ra ngoài vào sáng sớm và ban đêm.
Nguồn: soha.vn