Nhắc lại vụ án rợn người năm 2012 mà giờ nghĩ lại vẫn thấy sởn gáy! Tháng 5/2012 tại Miami, Florida (Mỹ), một vụ tấn công kinh hoàng đã gây chấn động cả nước khi một người đàn ông bị kẻ lạ mặt... cắn nát luôn khuôn mặt. Nghe mà muốn... té ngửa luôn á!
Nạn nhân chính là chú Ronald Poppo, 65 tuổi lúc đó, một người vô gia cư đang sống lang thang ở Miami.
Chú Poppo được đưa cấp cứu đến Bệnh viện Tưởng niệm Jackson trong tình trạng cực kỳ nguy kịch với 80% khuôn mặt bị phá hủy nặng nề. Chú mất hoàn toàn thị lực sau khi hung thủ móc luôn cả hai con mắt, chiếc mũi biến dạng nghiêm trọng chỉ còn lại hai lỗ mũi trống trơn. Hình ảnh thương tâm vô cùng!
Nhưng mà điều kỳ diệu là sau 1 năm, sức khỏe của chú Poppo đã hồi phục đáng kể đấy! Dù phải mang khuôn mặt bị biến dạng nhưng chú vẫn rất dũng cảm xuất hiện trước mọi người. Và đáng nể là chú vẫn cảm thấy hài lòng với khuôn mặt hiện tại, không muốn phẫu thuật thẩm mỹ thêm nữa. Tinh thần thép thật sự!
Chú Poppo được huấn luyện lại từ đầu các kỹ năng sinh hoạt cơ bản như tự mặc quần áo, ăn uống, tắm rửa và cạo râu. Không chỉ vậy, chú còn học chơi đàn guitar để giải trí nữa cơ! Hiện tại, chú Poppo đang sống rất vui vẻ và lạc quan với cuộc sống mới của mình.
Nhìn lại vụ việc kinh hoàng ngày 26/5 năm 2012, khi chú Poppo đang nằm nghỉ dưới đất thì một gã đàn ông khỏa thân tên Rudy Eugene xuất hiện và bắt đầu đánh đập chú. Sau đó hắn còn lột quần của chú ra và xông vào... cắn xé khuôn mặt. Hành động man rợ đến không thể tưởng tượng nổi!
Khi cảnh sát có mặt, tên hung thủ máu lạnh vẫn không chịu buông tha chú Poppo và tiếp tục nhai ngấu nghiến khuôn mặt nạn nhân đáng thương. Cuối cùng, cảnh sát buộc phải bắn hạ kẻ "ăn thịt người" điên loạn này để cứu mạng chú Poppo.
Nguồn: soha.vn