Internet là nơi mà lắm người cố nổi tiếng mãi không được, nhưng một chú vịt nhỏ lại có thể gây bão toàn cầu chỉ trong một đêm. Đúng kiểu "fame không mời mà đến" luôn á!
Cụ thể, một clip ngắn quay cảnh chú vịt nhỏ bị hút vào hố nước xoáy ở Bắc California đã viral rần rần chỉ sau vài giờ lên sóng. Điểm gây sốc nhất? Chú vịt này đã sống sót một cách thần kỳ sau tai nạn mà ai cũng nghĩ là "toang chắc rồi". Hàng loạt trang báo nổi tiếng đã đổ xô đưa tin về câu chuyện này.
Chú vịt lọt thỏm xuống hố xoáy sâu 60m nhưng vẫn... sống được?!
Xoáy nước trong clip có tên "Glory Hole", sâu tới 60 mét luôn nha mọi người. Nó có nhiệm vụ thoát nước thừa tại hồ chứa Berryessa ở hạt Napa, California, Mỹ.
Rick Fowler - người quản lý mực nước của hồ - đã vô tình quay được cảnh chú vịt trôi về phía xoáy nước, loay hoay không thoát được rồi... mất hút luôn. Họ hàng của Fowler sau đó đăng clip lên Facebook với caption: "Chú vịt có một chuyến đi nhớ đời nhưng vẫn sống sót ở phía bên kia".
Clip ngay lập tức khiến cả internet dậy sóng lo lắng cho số phận của chú vịt. May quá, anh Fowler cho biết đã tận mắt nhìn thấy nó xuất hiện ở gần cái hố xoáy đó!
Fowler còn cho biết chú vịt đã sống sót thần kỳ, bị bắn ra như một viên đạn từ ống nước bên kia luôn.
Lúc đó Fowler đã chạy đến mép đập và thấy chú vịt bị dòng nước quăng ra ở đầu bên kia, ướt sũng như chuột lột.
Fowler cũng nhận định đây không phải vịt mà là một con chim cốc, nhưng dù thế nào thì sinh vật này đã "đánh lừa tử thần" và sống sót một cách thần kỳ, rũ nước cho khô rồi bay đi tìm chỗ an toàn hơn.
"Thwack! Nó bị bắn ra như một viên đạn vậy, giống hệt một món đồ chơi trẻ em, cứ như thế là nó toang rồi" - Fowler chia sẻ với tờ Guardian.
Plot twist: Chuyên gia bảo... không thể sống được đâu
Ngược lại, cô Brionna Ruff - phát ngôn viên của Cục cải tạo Hoa Kỳ và là người sở hữu cái đập tràn - đã chia sẻ với báo chí địa phương rằng với cường độ áp lực nước cùng độ sâu của hố xoáy, khả năng sống sót của con vịt gần như bằng 0.
"Khả năng sống sót của con vịt trông không mấy tốt đẹp đâu", Ruff nói với trang SFGate.
Một chuyên gia khác tên Melissa Vignau thuộc Khu thủy lợi Solano cũng đồng quan điểm với Brionna Ruff, cho rằng với vận tốc của nước lúc đó, con vịt hoàn toàn có thể bị xé ra thành từng mảnh. Thế nhưng anh Fowler vẫn khăng khăng chú vịt đó sống sót và đã an toàn:
"Không ai nghĩ thứ gì rơi xuống cái hố kia lại có thể sống sót, thế nhưng con vịt vẫn ổn, tôi đã tận mắt chứng kiến".
Nguồn: soha.vn