VitBobo5600
New member
Hội chị em biết không, loài vẹt xám châu Phi (Psittacus erithacus) là main nhân vật của câu chuyện này nha! Loài chim này không chỉ sống lâu hơn 50 năm, thuộc lòng cả núi từ tiếng Anh, mà còn có thể "làm gỏi" cả lũ sinh viên Harvard trong game trí nhớ luôn đó các bạn ơi
Nhân vật chính của câu chuyện là chú vẹt tên Griffin, và chú này là tâm điểm của một nghiên cứu vừa được đăng ngày 6 tháng 5 trên tạp chí Scientific Reports đây nè.
Các nhà khoa học đã "thách đấu" Griffin với một nhiệm vụ về trí nhớ - chú phải chỉ đúng cục pom-pom (búi xơ vải/bông màu sắc rực rỡ) giấu dưới cốc nhựa sau khi bị tráo đổi lung tung trên bàn. Và úi dời ơi, chú vẹt Griffin đã hòa hoặc thắng 21 sinh viên Harvard ở 12 trong 14 vòng thi luôn á!
"Hãy nghĩ xem: vẹt xám đánh bại các sinh viên Harvard. Điều đó mới tuyệt vời làm sao," Hrag Pailian - tác giả chính của nghiên cứu, nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ tại Harvard chia sẻ. "Chúng tôi đã tập trung các sinh viên thuộc đủ các ngành từ kỹ thuật cho tới y khoa, và chú vẹt đơn giản là đã hoàn toàn đánh bại họ."
Nhưng mà công bằng mà nói thì Griffin cũng không phải vẹt "phèn" đâu nha! Theo các tác giả nghiên cứu, chú chim 22 tuổi này "đã là chủ đề của các nghiên cứu về nhận thức và giao tiếp kể từ khi được nhận nuôi lúc 7,5 tuần tuổi" rồi.
Sen Griffin - nhà tâm lý học, đồng tác giả nghiên cứu Irene Pepperberg - trước đó đã dạy khoảng 30 từ tiếng Anh cho chú vẹt, và khiến chú hiểu được nghĩa những từ này, kể cả tên các màu sắc luôn nè
Thế nên Griffin không cần huấn luyện đặc biệt gì để chơi trò này cả. Pepperberg chỉ demo vài lần cho chú xem thôi, cũng không khác gì những đối thủ con người.
Bên cạnh các sinh viên Harvard, còn có 21 em nhỏ (6-8 tuổi) tham gia vào game này nữa. Mọi người (và vẹt) trưởng thành chơi 120 vòng, còn trẻ em thì 36 vòng, được chia ra làm 14 thử thách từ dễ đến khó dần.
Ban đầu thì ez thôi, chỉ cần nhớ vị trí 2 cục bông dưới 2 cái cốc không đổi chỗ. Nhưng về sau thì ơ kìa, phải theo dõi 4 cục bông khác màu dưới 4 cái cốc được tráo đổi lung tung tới 4 lần cơ. Sau đó phải trả lời cục bông màu nào nằm dưới cốc nào nha
Griffin "flex" kỹ năng của mình với độ chính xác cao hơn hẳn nhóm trẻ em ở cả 14 vòng thi luôn á. Khi mà các sinh viên Harvard bắt đầu "tịt ngòi" ở vòng có 3 cục pom-pom được tráo 3-4 lần, thì chú vẹt Griffin vẫn chill với độ chính xác 100% luôn nha!
Chỉ đến cuối ngày, khi có 4 cục pom-pom được đổi 3-4 lần, độ chính xác của Griffin mới bắt đầu giảm. (Các sinh viên cũng drop xuống rõ rệt ở vòng này, dù không nhiều bằng Griffin.)
Vậy nghiên cứu về não vẹt này cho ta biết gì về khả năng nhận thức? Theo các nhà nghiên cứu, cả người (và chim) tham gia đều sử dụng một khả năng của trí nhớ ngắn hạn gọi là "khả năng thao túng" (manipulation) để hoàn thành các thử thách.
Họ không chỉ nhớ được cục pom-pom nào ở dưới cốc nào khi không nhìn thấy, mà còn có thể xử lý thông tin sau khi những cái cốc được tráo đổi vòng quanh. Việc một chú vẹt có thể vượt qua 42 người tham dự có thể là manh mối cho thấy khả năng thao túng là một skill tiến hóa cổ xưa, có từ một loài tổ tiên chung từ nhiều triệu năm trước đó
Nguồn: soha.vn