Chú U50 mê ngủ dưới hầm sâu 1,5m suốt 10 năm, hàng xóm khuyên lấp đi mà không nghe

LinhXinh555

New member
b020ea2afdafe81fe279.png


Nghe chuyện này mà hơi rùng mình ha các bạn ơi! Tại Thốt Nốt, Cần Thơ, có một chú U50 tên Thậm sống trong căn nhà có cái hố vuông sâu lủng lẳng 1,5 mét ngay giữa phòng ngủ. Và đây chính là nơi chú nằm nghỉ ngơi mỗi ngày suốt hơn 10 năm nay luôn nha!

Cái hố được lát bằng gạch vỡ vụn, xung quanh là 4 bức tường xi măng quây kín. Đồ đạc thì siêu đơn giản: 2-3 cái gối tự chế từ vải thừa cuộn tròn lại, trên cao treo mỗi cái mùng. Vậy thôi!

1fa3749a30fc2188f3d6.jpg


dfa6aaf67f862ebab421.jpg


Câu chuyện đằng sau cái hố kỳ lạ này là gì?

Nghe chú Thậm kể thì trước kia nhà chú bằng phẳng bình thường. Nhưng khi con đường chính được cải tạo, mặt đất xung quanh nhà theo đó cũng được nâng lên cao hơn hẳn.

Do túi rỗng không đủ tiền để nâng cả căn nhà, chú chỉ sửa được phần phía trước để tránh nước mưa. Còn khoảnh đất nhỏ trong phòng ngủ bị sót lại, chú không biết lấy gì để lấp nên cứ để đấy. Lâu dần nó tạo thành cái hố sâu hoắm như bây giờ.

"Ngày xưa nhà chỉ lợp lá, tôi được người ta cho mái tôn lợp nên giờ mới được ra như vậy. 10 năm nay tôi ngủ dưới hố, trời mưa cũng không lo nước chảy xuống", chú Thậm tâm sự.

f11231281370ce82b6e7.jpg


Chú Thậm tự decor nhà mình bằng những món đồ cũ nhặt được hoặc xin người ta. Từ vỏ ve chai, chai nhựa, mảnh gạch vỡ đều được tận dụng chắp vá xung quanh nhà. Thật là sáng tạo nhưng mà cũng thương quá!

Cuộc sống tách biệt khỏi thế giới hiện đại

Cuộc sống của chú gần như không có gì liên quan đến công nghệ hiện đại cả. Nhiều năm qua, căn nhà chỉ có đúng một bóng đèn điện chiếu sáng vào buổi tối. Không có tivi, tủ lạnh, quạt hay bất kỳ thiết bị điện nào khác. Chú hứng nước mưa vào chai nhựa, tích trữ ở góc nhà rồi dùng để sinh hoạt, nấu ăn hàng ngày.

Nhiều người hỏi sao chú không lấy vợ, sống một mình cô độc như vậy làm sao chịu nổi. Chú Thậm chỉ buồn rầu trả lời: "Tôi nghèo quá, người ta đâu có ai chịu". Nghe mà xót xa quá đi!

c2b65635d1fe0a213e94.jpg


Quá khứ đầy biến động

Chú Thậm sinh ra trong gia đình có 4 anh em, quê gốc ở Sóc Trăng. Do chiến tranh loạn lạc, cả nhà phải dạt về Cần Thơ sinh sống. Sau khi mẹ mất, các anh em của chú lập gia đình rồi chuyển đi kiếm kế sinh nhai ở những nơi khác. Chỉ có chú Thậm vẫn ở lại Cần Thơ, thỉnh thoảng mới về Sóc Trăng thăm gia đình.

Ngày trước, chú đi phụ hồ kiếm được khoảng trăm ngàn mỗi ngày. Rảnh rỗi ai mướn việc gì chú cũng nhận làm thêm. Về già, sức khỏe yếu đi, chú không kham nổi nữa và cũng không còn ai mướn.

Lý do bất ngờ khiến chú không chịu lấp hố

Hàng ngày giờ chú Thậm chỉ quanh quẩn trong nhà và ở dưới hố sâu thôi. Nhiều người khuyên lấp hố đi cho an toàn nhưng chú nửa muốn nửa không. Lý do chú đưa ra nghe vừa buồn cười vừa xót xa: lâu dần cũng thành quen rồi, ngủ dưới hố chú có cảm giác khoan khoái, ngon giấc lạ thường!

68f1dbc7719de1d1794a.jpg


Những người hàng xóm sát vách đã không còn xa lạ với câu chuyện của chú Thậm U50 nữa rồi. Họ rất thương cảm cho hoàn cảnh cô độc của chú:

"Ông sống độc thân, trước làm phụ hồ, giờ lớn tuổi rồi không đi làm. Mà có đi làm cũng không ai thuê vì nhìn ông ấy ăn mặc, đầu tóc như vậy, người ta nghĩ ông không được tỉnh táo, bình thường. Có mấy nhà hảo tâm đến hỗ trợ ông gạo sữa, tiền bạc. Cái mái tôn cũng được người ta cho", một hàng xóm sát vách chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top