"Không kịp để ai hỏi thăm và biết mình là ai, chú chấm vội giọt nước mắt, rồi chào các bạn nhỏ và ra về" - một người có mặt tại hiện trường chia sẻ lại khoảnh khắc xúc động này.
Dạo gần đây, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã bất ngờ ghé thăm khoa Ung Bướu (Bệnh viện nhi đồng 2 TP.HCM) để trao quà từ thiện cho các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu. Và phải nói là màn xuất hiện này low-key đến mức ai cũng bất ngờ luôn đó!
Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, vị tỷ phú này xuất hiện giản dị cực kỳ - không xưng tên xưng tuổi gì cả, cứ lặng lẽ mang quà đến tận từng giường bệnh cho các chiến binh nhí, kể cả các cô chú lao công đang làm việc tại khoa nữa.
Người đăng tải bài viết kể lại: "Qua một số giường, chú vừa chào các chiến binh nhí vừa nói: 'Ông yêu cầu phải nhanh khỏi bệnh, phải nhanh khỏe đấy nhé!'. Sau đó, không kịp để ai hỏi thăm và biết mình là ai, chú chấm vội giọt nước mắt, rồi chào các bạn nhỏ và ra về".
Trong khi đó, mẹ của một bệnh nhi cũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng chú tỷ phú và tâm sự rất chân thành: "Nhìn bác trông bình dị lắm. Tất cả mọi người ở khoa không ai biết, đến khi nhận ra bác... Bác hỗ trợ toàn khoa khoảng hơn 200 bé. Bé nào người dân tộc thiểu số, bệnh nặng thì bác gửi tặng 50 triệu. Còn lại mỗi bé đều được 1 triệu hết".
Ơ mà bật mí nha, nhiều người bất ngờ lắm khi thấy hình ảnh cực kỳ giản dị của chú tỷ phú này đấy! Không ít người còn không nhận ra luôn vị "ông trùm hàng hiệu" này khi chú chỉ đi dép lê với bộ đồ bình dân thôi á Không cần phông bạt gì cả, chú vẫn ghi điểm tuyệt đối với màn xuất hiện giản dị và chớp nhoáng này nha!
Netizen comment dưới bài đăng rầm rộ lắm luôn:
- "Nhìn lướt qua không để ý, chắc không ai nhận ra bác Hạnh Nguyễn đâu nhỉ. Giới siêu giàu họ khác thật"
- "Giàu tầm cỡ đó mà bác mặc bộ đồ, mang đôi dép giản dị với nụ cười thật tươi tắn!"
- "Làm thiện nguyện có rất nhiều cách. Như bác Hạnh Nguyễn thì âm thầm, lặng lẽ đến tận nơi trao tiền cho các em. Làm từ thiện cần gì quá phô trương, miễn cái tâm mình tốt và cảm thấy hài lòng là đủ thấy hạnh phúc rồi"
- "Những người thật sự giàu có, đời thường họ lại giản dị như vậy".
- "Mỗi người mỗi cách làm, chân thành là đây. Còn phông bạt cũng được, miễn sao có tiền nhiều giúp cho người khó khăn. Chỉ những người làm giả hoá đơn chuyển khoản là khó chịu thôi".
Để mọi người biết nhen, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là doanh nhân, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), được biết đến nhiều với biệt danh "ông trùm hàng hiệu" đó!
Nguồn: soha.vn
Dạo gần đây, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã bất ngờ ghé thăm khoa Ung Bướu (Bệnh viện nhi đồng 2 TP.HCM) để trao quà từ thiện cho các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu. Và phải nói là màn xuất hiện này low-key đến mức ai cũng bất ngờ luôn đó!
Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, vị tỷ phú này xuất hiện giản dị cực kỳ - không xưng tên xưng tuổi gì cả, cứ lặng lẽ mang quà đến tận từng giường bệnh cho các chiến binh nhí, kể cả các cô chú lao công đang làm việc tại khoa nữa.
Người đăng tải bài viết kể lại: "Qua một số giường, chú vừa chào các chiến binh nhí vừa nói: 'Ông yêu cầu phải nhanh khỏi bệnh, phải nhanh khỏe đấy nhé!'. Sau đó, không kịp để ai hỏi thăm và biết mình là ai, chú chấm vội giọt nước mắt, rồi chào các bạn nhỏ và ra về".
Trong khi đó, mẹ của một bệnh nhi cũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng chú tỷ phú và tâm sự rất chân thành: "Nhìn bác trông bình dị lắm. Tất cả mọi người ở khoa không ai biết, đến khi nhận ra bác... Bác hỗ trợ toàn khoa khoảng hơn 200 bé. Bé nào người dân tộc thiểu số, bệnh nặng thì bác gửi tặng 50 triệu. Còn lại mỗi bé đều được 1 triệu hết".
Ơ mà bật mí nha, nhiều người bất ngờ lắm khi thấy hình ảnh cực kỳ giản dị của chú tỷ phú này đấy! Không ít người còn không nhận ra luôn vị "ông trùm hàng hiệu" này khi chú chỉ đi dép lê với bộ đồ bình dân thôi á Không cần phông bạt gì cả, chú vẫn ghi điểm tuyệt đối với màn xuất hiện giản dị và chớp nhoáng này nha!
Netizen comment dưới bài đăng rầm rộ lắm luôn:
- "Nhìn lướt qua không để ý, chắc không ai nhận ra bác Hạnh Nguyễn đâu nhỉ. Giới siêu giàu họ khác thật"
- "Giàu tầm cỡ đó mà bác mặc bộ đồ, mang đôi dép giản dị với nụ cười thật tươi tắn!"
- "Làm thiện nguyện có rất nhiều cách. Như bác Hạnh Nguyễn thì âm thầm, lặng lẽ đến tận nơi trao tiền cho các em. Làm từ thiện cần gì quá phô trương, miễn cái tâm mình tốt và cảm thấy hài lòng là đủ thấy hạnh phúc rồi"
- "Những người thật sự giàu có, đời thường họ lại giản dị như vậy".
- "Mỗi người mỗi cách làm, chân thành là đây. Còn phông bạt cũng được, miễn sao có tiền nhiều giúp cho người khó khăn. Chỉ những người làm giả hoá đơn chuyển khoản là khó chịu thôi".
Để mọi người biết nhen, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là doanh nhân, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), được biết đến nhiều với biệt danh "ông trùm hàng hiệu" đó!
Nguồn: soha.vn