Chú tuần tra siêu xịn cứu 6 thiếu niên suýt đuối ngày Tết ở biển Ba Động

57f5bea2c215c517093d.jpg


Tết này mà đi biển phải cẩn thận nha mọi người ơi! Chỉ trong 2 ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết, team anh hùng của mô hình phòng chống đuối nước trẻ em tại khu du lịch biển Ba Động (Duyên Hải, Trà Vinh) đã phải ra tay cứu tới 6 trường hợp bị đuối nước rồi đó

Sáng ngày 18-2 (tức mùng 3 Tết), khoảng 10h, Thượng úy Nguyễn Văn Mỹ - cán bộ Đồn biên phòng Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đang tuần tra như mọi khi thì bỗng phát hiện 4 bạn trẻ đang "xin lỗi cuộc đời" giữa biển. Đó là Thạch Thị Thảo (13 tuổi), Thạch Kim Hiếu (15 tuổi), Sơn Thị Ngọc Hiền (18 tuổi) ở xã Mỹ Hòa và Sơn Nhật (17 tuổi, ở xã Kim Hòa, cùng huyện Cầu Ngang).

Tình huống lúc đó nguy hiểm cực kỳ, cả 4 em đang lôi kéo nhau chới với dưới nước May quá có anh Mỹ phản ứng thần tốc, lao xuống biển và vớt từng em lên bờ an toàn. Phew!

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó! Cũng tại bãi biển Ba Động, lúc 9h30' sáng cùng ngày (trước đó chút), Thượng úy Nguyễn Văn Mỹ lại phát hiện thêm một ca nữa. Em Lê Nguyễn Như Ngọc (11 tuổi, ở xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần) đang tắm biển với gia đình thì bị rơi xuống khu vực sâu. Anh Mỹ một lần nữa xuất thần, cứu vớt kịp thời và đưa em vào bờ an toàn

Còn ngày 17-2 (tức mùng 2 Tết), các thành viên của mô hình phòng chống đuối nước trẻ em cũng đã kịp thời cứu em Nguyễn Nhựt Minh Thuận (11 tuổi, ở xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top