Chủ trường quốc tế AISVN Nguyễn Thị Út Em bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế

91190fcf1ea75f9378b9.jpg


Ối dồi ôi, drama Trường quốc tế AISVN ngày càng căng đét! Ngày 28/3, UBND TP.HCM đã gửi báo cáo lên Thủ tướng về tình hình nhà trường đang gây xôn xao dư luận. Và đáng chú ý nhất là bà Nguyễn Thị Út Em - Chủ tịch hội đồng trường hiện đang bị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh luôn rồi các bạn ơi!

Lý do? Đơn giản là do... nợ thuế thu nhập cá nhân. Theo Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126 năm 2020, người nộp thuế đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Thế là bà Út Em không thể "bay" đi đâu được rồi ✈️

7c65a51ee2a8a98e924b.jpg


Toàn bộ sự việc drama bắt đầu từ đâu?

Trường quốc tế AISVN được thành lập dựa trên đề nghị của Công ty CP Quốc tế Mỹ AIS do chính bà Nguyễn Thị Út Em - Chủ tịch HĐQT đứng tên. Plot twist ở chỗ: bà Út Em đã ký kết nhiều hợp đồng vay vốn với các phụ huynh có con học tại trường với điều khoản nghe có vẻ "ngon": Vay tiền không lãi suất trong suốt thời gian con học, khi xong chương trình thì trả lại.

Nghe chill phết nhưng mà... Sau nhiều lần bị phụ huynh tố cáo vì không hoàn trả tiền dù đã đến hạn, nhà trường lý giải là đang gặp khó khăn tài chính. Rồi không lâu sau, trường lại thông báo phụ huynh phải đóng thêm tiền để duy trì hoạt động. Thế là drama bắt đầu nổ tung!

Ngày 15/1/2024, tổ công tác liên ngành đã báo cáo UBND TP về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của công ty và trường, đề xuất thanh tra TP vào cuộc xem xét để xử lý.

Tình hình hiện tại ra sao?

Tính đến tháng 3/2024, trường có 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam và 103 nhân viên. Nhưng mà... tất cả đều đang bị nợ lương! Giáo viên nước ngoài chỉ được trả 70% lương tháng 1/2024 và đang nợ lương tháng 2. Còn giáo viên Việt Nam cũng đang bị nợ lương tháng 2 luôn.

Ngày 7/3, bà Út Em cam kết chậm nhất đến 14/3 sẽ chi trả đủ lương cho giáo viên. Nhưng rồi... deadline qua mà vẫn không thấy đồng nào cả

Kết quả là toàn bộ giáo viên tại trường đồng loạt nghỉ dạy. Từ ngày 18/3 đến nay, hơn 1.200 học sinh không được lên lớp vì không có ai dạy hết trơn!

Phụ huynh lên tiếng

Như VTC News đã đưa tin, chiều 18/3, hàng chục phụ huynh đã tập trung tại trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP.HCM (PC03) và Sở GD&ĐT TP.HCM để phản ánh tình hình.

Trước đó, ngày 17/3, hội đồng trường đã tổ chức họp với phụ huynh. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Út Em thừa nhận tình hình tài chính của trường đang khó khăn, không ổn định. Trường không thể trả lương cho giáo viên và nhân viên nhiều tháng nay. Dù đã tìm giải pháp nhưng không khả thi.

Buổi họp kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ nhưng không tìm được tiếng nói chung giữa nhà trường và phụ huynh. Đến 21h cùng ngày, bà Út Em gửi email thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 18/3.

77e300d8dbbab5f173ab.jpg


Giờ phụ huynh lo lắng tới bến vì con em không chỉ bị ảnh hưởng kết quả học tập mà còn tác động đến tâm lý nữa. Đặc biệt là kỳ thi IB (kỳ thi lấy bằng tú tài quốc tế) đang đến gần rồi. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, hậu quả học sinh và phụ huynh phải gánh chịu quá lớn luôn!

a3cebbf76eac4f45207c.png


fda1a88c7eec7f63ba10.jpg


307eb1218021b6db095e.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top