Với thành tích "khủng" 8 lần ăn cơm tù và 2 lần vào trại giáo dưỡng, Đỗ Minh Tâm đã trở thành gương mặt "quen thuộc" với các chú công an TP Quy Nhơn rồi đó! Mới ra tù được vài ba tháng là anh này lại đi "làm nghề" và... về lại "nhà xưa" tiếp
## "Kỷ lục gia" ngồi tù - cái tên gây ám ảnh
Sáng 4/8, TAND TP Quy Nhơn, Bình Định mở phiên tòa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Tâm (SN 1977, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".
Theo hồ sơ vụ án, đêm 19/5, sau khi nhậu xong, Tâm đi bộ từ khu vực Tượng đài Chiến thắng Quy Nhơn lên nhà ông Văn Vĩnh Thiệu (64 tuổi, ở số 1275 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn).
Có lẽ rượu say nên nảy sinh ý định "làm nghề", anh này chui vào hàng rào nhà ông Thiệu, lấy đá đập vỡ cửa kính để mở cửa vào nhà. Nhưng plot twist là ông Thiệu phát hiện và báo công an phường Đống Đa đến "bắt gọn" ngay tại trận
Đỗ Minh Tâm là cái tên quá quen thuộc với các cơ quan chức năng TP Quy Nhơn rồi. Tính đến lần này, anh đang giữ "kỷ lục" với 8 lần đi tù và 2 lần vào trại giáo dưỡng, tổng cộng 16 năm 3 tháng luôn đó các bạn ơi!
Từ năm 11 tuổi, Tâm đã phải vào Trại Giáo dưỡng A1 (Phú Yên) vì hành vi trộm cắp. Trong tập hồ sơ dày cộp của Tâm tại cơ quan công an cho thấy pattern rõ mồn một: cứ sau khi ra tù được một thời gian ngắn là anh này lại đi trộm cắp, rồi lại bị bắt. Vòng lặp vô tận luôn!
## Những vụ án để đời
Một số vụ mà các anh điều tra viên vẫn nhớ như in về y: Khoảng 14h ngày 20/11/2012, Đỗ Minh Tâm ra hồ Bàu Sen thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn thả lưới đánh cá thì thấy lưới của anh Huỳnh Tấn Thơm đang thả trước đó không ai trông coi. Thế là anh nảy sinh ý định "nhặt rác".
Tâm dùng răng (đọc đi đọc lại vẫn sốc) cắn đứt một đoạn lưới dài 320m trị giá hơn 1 triệu đem về nhà cất giấu. Răng siêu cứng luôn á!
Sáng 21/11, Tâm rủ cháu ruột là Trương Tấn Vũ (SN 1998) lấy đoạn lưới trộm được của anh Thơm quay lại hồ Bàu Sen tiếp tục đánh bắt cá thì bị anh Thơm phát hiện đòi lại.
Anh không trả mà còn dọa đánh nên anh Thơm đã làm đơn trình báo công an. Táo tợn vãi chưởng!
Ngày 21/12/2012, Tâm gây ra vụ án đâm bà Trương Thị Có (45 tuổi, ở tổ 7, khu vực 8, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) là dì ruột của anh ta.
Theo đó, khi bà Có đi làm về thì thấy Tâm đang ngồi uống rượu tại nhà mình. Bà Có bảo Tâm không được uống rượu nữa thì Tâm có lời lẽ xúc phạm. Quá tức giận, bà Có tát Tâm một cái.
Ngay sau đó, Tâm liền lấy dao đâm dì ruột trúng ngay vào bụng rồi bỏ đi, để mặc nạn nhân tại hiện trường. Rất may, những người xung quanh kịp phát hiện và đưa bà Có đi cấp cứu. Quá đau lòng khi đâm cả dì ruột!
Sau vụ này Tâm còn gây ra một vài vụ trộm cắp lặt vặt khác và hoàn thành án tù vào tháng 4/2015. Nhưng rồi anh lại tiếp tục đi trộm cắp và bị bắt chỉ 2 tháng sau đó thôi.
Khoảng 17h ngày 31/5/2015, ông Võ Văn Thanh (SN 1955, ở đường Tô Vĩnh Diện, thuộc KV4, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) bắt quả tang Tâm lẻn vào nhà mở tủ hàng tạp hóa trộm cắp ví tiền.
Mặc dù giá trị tài sản trộm cắp lần này không lớn nhưng do tái phạm trong thời gian thử thách nên Đỗ Minh Tâm đã bị xử lý nghiêm khắc.
Lần ra tù gần đây nhất là vào ngày 8/5/2016 thì chỉ 11 ngày sau (19/5/2016) Tâm đã tái phạm, gây ra vụ đột nhập vào nhà ông Văn Vĩnh Thiệu. Chưa đầy 2 tuần đã tái phạm, đúng là không cứu nổi!
## Twist xúc động: Bị hại xin giảm án cho kẻ trộm
Tại phiên tòa xét xử sáng 4/8, điều khiến nhiều người phải xúc động mạnh là ông Thiệu đã khẩn khoản đề nghị với HĐXX giảm án cho bị cáo Tâm vì: "Bị cáo không cha không mẹ, không nhà cửa, vợ con, xin tòa xử bị cáo án treo để kiếm công ăn việc làm".
Thậm chí, trong giờ nghị án, ông Thiệu còn xin phép được đưa nước uống cho bị cáo, hỏi có đói không để ông mua thức ăn cho đỡ đói. Sau khi nghe tòa tuyên án, ông Thiệu còn băn khoăn, thương hại cho tương lai bị cáo biết làm gì để sống hay lại tiếp tục trộm cắp nữa.
Đọc đến đây mà nước mắt muốn rơi quá! Bị hại mà còn thương tình kẻ trộm đến vậy, lòng nhân hậu của ông thật đáng trân trọng!
Theo HĐXX, do bị cáo phạm tội nhiều lần, chưa được xóa án tích nên không thể giảm án thành tù treo được. Tuy nhiên do bị cáo phạm tội chưa đạt, lại được bị hại xin giảm án, nên xử bị cáo mức án thấp hơn mức VKSND cùng cấp đã đề nghị.
Nguồn: soha.vn