Chủ trọ mở cửa phòng bị phàn nàn hôi thối, choáng váng khi thấy 29 con mèo ngồi la liệt

SunHN6524

New member
7425167e5facf7d8d458.png


Chủ trọ cho biết người thuê mới dọn đến vào tối trước đó, nhưng hôm sau những người thuê ở bên cạnh đã không chịu nổi mùi hôi từ căn phòng này.

Nhiều người nghĩ rằng, với tình hình dân số gia tăng ở nhiều nơi, nhu cầu về chỗ ở là rất lớn, việc sở hữu một khu nhà trọ cho thuê chẳng khác nào nuôi được "gà đẻ trứng vàng". Nhưng thực ra không hề đơn giản như nghĩ đâu nhen! Không phải chỉ đơn giản đến cuối tháng là đi thu tiền, bản thân những người chủ nhà trọ cũng phải đối mặt với nhiều drama khó đỡ khi cho người khác thuê nhà.

Mới đây, bà chủ một khu nhà trọ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đã đăng tải một tình huống dở khóc dở cười mà mình phải đối mặt, thu hút sự chú ý cực lớn từ dư luận luôn á!

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, hôm thứ Sáu, 19/7, chủ một khu nhà trọ ở Thái Lan đã được người thuê nhà thông báo rằng một căn phòng có mùi hôi rất khó chịu, yêu cầu cô kiểm tra gấp.

Vì vậy, chủ nhà trọ này đã đến căn phòng bị phàn nàn để gõ cửa, hy vọng có thể gặp được người thuê để trao đổi về vấn đề vệ sinh. Tuy nhiên, dù gõ cửa và đợi khá lâu, người phụ nữ cũng không thấy ai ra mở cửa. Cực chẳng đã, cô đành phải lấy chìa khóa dự phòng của mình ra để mở cửa căn phòng nhằm có thể can thiệp khi có sự cố xảy ra.

Muốn lưu lại bằng chứng để chứng minh với người thuê bản thân không làm điều gì mờ ám, cô đã nhờ một người khác dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình này cho cẩn thận.

Sau khi tra khóa vào ổ, người phụ nữ nhẹ nhàng mở cánh cửa và sốc nặng với cảnh tượng trước mắt. Trong căn phòng không hề có người mà chỉ có... toàn mèo là mèo!!! Không phải 1, 2 con mà là hàng chục con mèo xuất hiện ở khắp mọi nơi nha mọi người ơi.

"Người khách mới chuyển đến tối qua. Đây là phòng cho thuê hàng ngày và mặc dù nơi cư trú cho phép mang theo vật nuôi nhưng thông thường mỗi phòng sẽ chỉ có từ 1 đến 3 con vật. Vị khách ban đầu tuyên bố có một con mèo nhưng cuối cùng đã mang đến 29 con", bà chủ trọ chia sẻ.

Những con mèo trông khá xinh đẹp, lông có màu từ trắng, đen đến nâu, có vẻ được chăm sóc chu đáo và thuộc nhiều giống khác nhau, cho thấy chúng được người thuê phòng nuôi hẳn hoi chứ không phải là những con mèo đi lạc hay gì đâu.

Có vài con đi lại trên sàn, cũng có vài con thì ngồi trên giường. Chúng đều không tỏ ra sợ hãi khi người phụ nữ bước vào phòng, cho thấy lũ mèo đều đã quen với sự có mặt của con người rồi. Có lẽ chủ nhân của chúng đã thuê nguyên căn phòng này chỉ để cho chúng ở mà thôi. "Yêu động vật là tốt nhưng điều này gây bất tiện cho người khác nên tôi phải kiểm tra phòng", người phụ nữ nói thêm.

Song, với số lượng mèo khủng như vậy, không khó hiểu khi bên trong căn phòng toàn là nước tiểu và phân mèo, khiến cho mùi hôi lan ra bên ngoài và làm phiền tới người thuê ở các phòng bên cạnh. Tưởng tượng mà thấy khủng luôn á!

Sau đó, người chủ của lũ mèo đã liên lạc với chủ trọ và giải thích rằng những con mèo thường được họ nuôi ở nhà trong một phòng máy lạnh riêng biệt và có người chăm sóc chúng riêng. Do nhà của họ đang trong quá trình cải tạo nên người chủ quyết định tạm thời phải thuê một căn phòng ở đây để cho lũ mèo sinh sống. Người này đảm bảo rằng tất cả lũ mèo sẽ sớm được đưa về nhà của họ ở nông thôn.

Ngoài ra, người phụ nữ này đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với một công nhân bị mèo cắn trong quá trình lũ mèo được đưa đến đây, bao gồm chi phí y tế và tiền đền bù việc nghỉ không lương. Sau đó, những con mèo đã được đưa về nhà. Tuy nhiên, tình hình trở nên rắc rối hơn khi người công nhân bị mèo cắn tuyên bố rằng người phụ nữ là chủ của lũ mèo đã không thực hiện đúng lời hứa trang trải chi phí y tế và tiền đền bù việc nghỉ không lương.

Người công nhân yêu cầu 1.500 baht (tương đương khoảng 1 triệu VNĐ) cho chi phí y tế và 500 baht (tương đương khoảng 350.000 VNĐ) cho khoản tiền lương bị mất, nhưng người phụ nữ nói rằng cô cần tham khảo ý kiến của kế toán và luật sư trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top