Ngày xửa ngày xưa, ở đâu đó trên thảo nguyên mênh mông châu Phi, có chú trâu rừng nhỏ tên Walter đang tò mò hỏi bố một câu hỏi khá "deep": "Ở nơi hoang dã này, con cần phải sợ cái gì không ạ?"
"Chỉ có mỗi sư tử thôi, con trai ạ" - Trâu bố đáp ngắn gọn.
"Ơ đúng rồi, con có nghe nói về sư tử rồi" - Walter nói - "Chúng nguy hiểm ghê, nên nếu con nhìn thấy sư tử thì con sẽ chạy cho nhanh nhất có thể luôn!"
"Ồ không không, đó là cách tệ nhất mà con có thể làm đó!" - Trâu bố lắc đầu lia lịa.
"Hả tại sao ạ?" - Walter ngạc nhiên tột độ - "Sư tử rất đáng sợ và chúng sẽ tấn công con cơ mà!"
Trâu bố mỉm cười và bắt đầu bài giảng "xịn xò":
"Walter ơi, nếu con bỏ chạy thì chắc chắn sư tử sẽ đuổi theo con. Chúng nhanh lắm và sẽ bắt được con ngay. Đến lúc đó, chúng sẽ nhảy lên lưng con – mà lưng mình không có gì bảo vệ cả đâu - rồi hạ gục con mất!"
"Vậy thì con phải làm sao bây giờ ạ?" - Walter lo lắng hỏi.
"Nếu con phải đối mặt với sư tử, hãy đứng thẳng người cho nó thấy con không hề sợ. Nếu nó không chịu đi, con hãy giương cặp sừng sắc bén lên và giậm mạnh móng xuống đất. Mà nếu như thế vẫn chưa ăn thua, thì con hãy từ từ bước về phía con sư tử đó. Còn nếu nó vẫn xông tới, con hãy đáp trả lại bằng tất cả sức mạnh của mình!"
"Ôi không, con sẽ sợ quá không làm được như thế đâu ạ!" - Walter co ro - "Chắc nó tấn công con điên cuồng luôn á!"
"Con cứ nhìn xung quanh đi, Walter. Con thấy gì nào?"
Walter ngước nhìn quanh đàn của mình. Có tận 200 con trâu rừng to đùng, với bờ vai vạm vỡ và cặp sừng nhọn hoắt đáng nể.
"Nếu con sợ hãi, hãy nhớ rằng cả đàn của chúng ta đang ở đây. Nếu con hoảng loạn và chạy trốn, để nỗi sợ đuổi theo con, thì không ai giúp được con cả. Nhưng nếu con đứng vững tại chỗ, đối mặt với sư tử và chiến đấu lại, thì cả đàn sẽ ở ngay sau lưng con đó!"
Chú trâu con hít thở sâu và gật đầu thấu hiểu.
"Cảm ơn bố nhiều, con nghĩ là con hiểu rồi ạ"
Thực ra, tất cả chúng mình đều có những "con sư tử" trong cuộc sống của riêng mình đấy.
Luôn có những thứ gì đó khiến ta sợ hãi và muốn bỏ chạy thật xa. Nhưng nếu chúng ta chạy, chúng sẽ đuổi theo và "ăn thịt" chúng ta ngay. Những suy nghĩ của ta sẽ bị chi phối bởi chính những điều mình sợ. Những hành động của ta sẽ trở nên yếu đuối và rụt rè, không cho phép bản thân phát huy hết khả năng.
Có câu nói cổ điển rằng: "Hãy chống lại điều xấu và nó sẽ bỏ chạy khỏi bạn"
Vì vậy, hãy đối mặt với những nỗi sợ hãi của mình nha!
Hãy cho chúng thấy rằng bạn mạnh mẽ và không hề hoảng sợ một tý nào.
Rồi hãy tiến lên với sự can đảm, và tin tưởng rằng xung quanh luôn có những người sẵn sàng ủng hộ, support bạn hết mình.
Vậy bạn đang cần đối diện với nỗi sợ hãi nào vào khoảnh khắc này?
Nguồn: svvn.tienphong.vn