Hồi hộp quá các bạn ơi! Trạm Kiểm lâm Trà Sư thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Tịnh Biên (An Giang) vừa phải tạm giữ một chú trăn "xịn sò" nặng gần 100kg luôn đó nha
Nghe câu chuyện mà thấy drama quá trời! Chú trăn này ban đầu bị bà con bắt được ở vùng Bảy Núi Tri Tôn, rồi được bán cho lái buôn. Khi đang định mang qua biên giới tại cửa khẩu Tịnh Biên thì bị ngành chức năng phát hiện và vây bắt. Thương lái thì... "chuồn" mất tiêu luôn, chỉ để lại chiếc lồng sắt với chú trăn "khổng lồ" bên trong thôi
Theo anh nhân viên Trạm kiểm lâm Trà Sư share, chú trăn này nặng gần 100kg, phải 2-3 người mới nhấc nổi á. Mà nghe chừng ăn uống cũng "khủng" không kém: mỗi tuần phải "xơi" ít nhất 2 con vịt hoặc 20 con chuột đồng mới đủ no bụng
Hiện tại trạm đang chờ ngày thả chú về rừng tràm để về với thiên nhiên nè! Mong chú sớm được tự do thôi
Nguồn: soha.vn