Ối giời ơi, chuyện gì đây? Chủ trại hòm ở TP Cần Thơ tổ chức sinh nhật xong lại để mọi người nhảy vào quan tài rồi khiêng đi diễu phố, làm dân mạng và người dân địa phương ai cũng phải bức xúc hết!
Ngày 9-6, Công an phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ đã chính thức bắt tạm giam 7 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ khiêng quan tài có người sống đi diễu phố siêu kỳ quặc này.
Danh sách các bị can bao gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi; ngụ TP HCM; chủ trại hòm Nhật Tâm), Phạm Quốc Em (31 tuổi; ngụ An Giang), Phạm Văn Lộc (48 tuổi; ngụ Vĩnh Long), Cổ Minh Đức (32 tuổi), Cao Văn Vẹn (25 tuổi), Lý Thanh Liêm (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi) - cùng ngụ TP Cần Thơ.
Theo đó, Vẹn, Liêm, Đức và Em là những người khiêng quan tài; Lộc là người nằm trong áo quan còn Khải thì cầm cờ nhảy múa. Trời ơi, tưởng tượng ra đã thấy ghê rồi!
Cơ quan điều tra hiện đang xác minh thêm, xử lý hành vi của 2 người liên quan là Lý Tuyết Cương (41 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Diệu (44 tuổi; ngụ Vĩnh Long).
Theo như Báo Người Lao Động đã thông tin trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4-6, cơ sở kinh doanh "trại hòm Nhật Tâm" ở khu vực 10, phường Sóc Trăng đã tổ chức tiệc sinh nhật cho ông Nhật.
Trong buổi tiệc, những người liên quan thực hiện hành động cực kỳ kỳ quái là nhảy vào quan tài ôm nhau rồi nhảy múa theo tiếng nhạc xập xình. Đỉnh điểm hơn nữa là nhóm người còn khiêng chiếc quan tài ra đường để diễu phố luôn, khiến rất đông người đi đường tập trung quay clip đăng mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ chóng mặt.
Sau khi nắm thông tin, lực lượng công an đã triệu tập chủ trại hòm lên làm việc ngay. Người này trình bày vào tối 4-6, tại nơi ở của ông có tổ chức tiệc sinh nhật. Đến cuối buổi tiệc có làm lễ "bế quan", sau đó thì một số người vào quan tài nằm và khiêng ra ngoài đường nhảy múa.
Quá trình khiêng quan tài ra đường diễn ra trong thời gian khoảng 3 phút thì kết thúc. Ông Nhật đứng tại dải phân cách, nhún nhảy theo điệu nhạc, không có hành động ngăn cản nhóm người trên.
Nguồn: soha.vn
Ngày 9-6, Công an phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ đã chính thức bắt tạm giam 7 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ khiêng quan tài có người sống đi diễu phố siêu kỳ quặc này.
Danh sách các bị can bao gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi; ngụ TP HCM; chủ trại hòm Nhật Tâm), Phạm Quốc Em (31 tuổi; ngụ An Giang), Phạm Văn Lộc (48 tuổi; ngụ Vĩnh Long), Cổ Minh Đức (32 tuổi), Cao Văn Vẹn (25 tuổi), Lý Thanh Liêm (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi) - cùng ngụ TP Cần Thơ.
Theo đó, Vẹn, Liêm, Đức và Em là những người khiêng quan tài; Lộc là người nằm trong áo quan còn Khải thì cầm cờ nhảy múa. Trời ơi, tưởng tượng ra đã thấy ghê rồi!
Cơ quan điều tra hiện đang xác minh thêm, xử lý hành vi của 2 người liên quan là Lý Tuyết Cương (41 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Diệu (44 tuổi; ngụ Vĩnh Long).
Theo như Báo Người Lao Động đã thông tin trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4-6, cơ sở kinh doanh "trại hòm Nhật Tâm" ở khu vực 10, phường Sóc Trăng đã tổ chức tiệc sinh nhật cho ông Nhật.
Trong buổi tiệc, những người liên quan thực hiện hành động cực kỳ kỳ quái là nhảy vào quan tài ôm nhau rồi nhảy múa theo tiếng nhạc xập xình. Đỉnh điểm hơn nữa là nhóm người còn khiêng chiếc quan tài ra đường để diễu phố luôn, khiến rất đông người đi đường tập trung quay clip đăng mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ chóng mặt.
Sau khi nắm thông tin, lực lượng công an đã triệu tập chủ trại hòm lên làm việc ngay. Người này trình bày vào tối 4-6, tại nơi ở của ông có tổ chức tiệc sinh nhật. Đến cuối buổi tiệc có làm lễ "bế quan", sau đó thì một số người vào quan tài nằm và khiêng ra ngoài đường nhảy múa.
Quá trình khiêng quan tài ra đường diễn ra trong thời gian khoảng 3 phút thì kết thúc. Ông Nhật đứng tại dải phân cách, nhún nhảy theo điệu nhạc, không có hành động ngăn cản nhóm người trên.
Nguồn: soha.vn