Quá căng luôn! Chỉ sau 8 tiếng đồng hồ truy bắt, công an Hà Tĩnh đã "cùm" được 2 đối tượng chơi trò cướp tiệm vàng giữa ban ngày mùng 1 Tết. Màn rượt đuổi như phim hành động thật sự!
Mọi chuyện diễn ra vào khoảng 12h30 trưa ngày 1/5, tại tiệm vàng Huế Thương (thôn 4, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh). Một cặp đôi "bá đạo" điều khiển xe máy phân khối lớn rồi tấn công tiệm vàng ở thị trấn Đức Thọ cũ theo kiểu "đi như chưa hề có cuộc chia ly"
Chị đối tượng (khoảng 35-40 tuổi) vào làm bộ hỏi mua 2 cái nhẫn vàng 9999 loại 5 chỉ/nhẫn. Vừa cầm được 2 nhẫn vàng tổng cộng 10 chỉ (trị giá khoảng 154 triệu đồng) là chị bay luôn ra ngoài. Chị Huế - chủ tiệm vàng cũng không phải dạng vừa đâu, leo phăm phăm qua tủ kính để đuổi theo
Lúc này, anh đồng bọn đợi sẵn trên chiếc Exciter màu xanh xám (BKS: 38D1-13838) nhảy xuống xe, rút dao nhọn dài tầm 40cm "múa" lung tung để giải cứu đồng bọn. Nhưng gặp phải sự truy đuổi quyết liệt của bà con xóm làng, cả 2 đối tượng phải bỏ lại xe máy rồi chạy bộ "của chạy lấy người" vào các khu vực xung quanh.
Theo lời các bác hàng xóm kể lại cho báo Công an nhân dân, nghe tiếng chị chủ tiệm hô hoán, nhiều người đã lao ra truy đuổi nhưng đến địa bàn giáp với xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) thì... mất dấu rồi 
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) lập tức phối hợp cùng Công an các xã Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Đức Thịnh, Bắc Hồng Lĩnh và các xã lân cận triển khai hết các "chiêu thức" nghiệp vụ.
Nhiều tổ công tác được lập ra, chốt chặn khắp mọi ngả đường và rà soát các điểm nghi vấn theo dấu vết còn nóng hổi của hai "quái vật" này.
Sau 8 tiếng đồng hồ rượt đuổi nghẹt thở, công an đã lần lượt "hốt" được cả 2 đối tượng vào lưới
Danh tính gồm có: Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh năm 1980, quê Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng) và Trần Văn Dũng (sinh năm 1987, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; đang sống tại Bà Rịa – Vũng Tàu).
Cụ thể, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh bị bắt khi đang nấp trong một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ. Còn anh Trần Văn Dũng thì bị phát hiện và khống chế khi đang định bắt xe ra Bắc tại khu vực gần ngã ba Thạch Long (QL1A).
Cả quá trình truy bắt diễn ra khẩn trương, quyết liệt, cho thấy trình độ và sự nhanh nhạy của lực lượng công an, không để tụi này có cơ hội "cào cào" 
Ban đầu, cả 2 đối tượng đã thú nhận hành vi phạm tội của mình luôn rồi.
Nguồn: kenh14.vn
Mọi chuyện diễn ra vào khoảng 12h30 trưa ngày 1/5, tại tiệm vàng Huế Thương (thôn 4, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh). Một cặp đôi "bá đạo" điều khiển xe máy phân khối lớn rồi tấn công tiệm vàng ở thị trấn Đức Thọ cũ theo kiểu "đi như chưa hề có cuộc chia ly"
Chị đối tượng (khoảng 35-40 tuổi) vào làm bộ hỏi mua 2 cái nhẫn vàng 9999 loại 5 chỉ/nhẫn. Vừa cầm được 2 nhẫn vàng tổng cộng 10 chỉ (trị giá khoảng 154 triệu đồng) là chị bay luôn ra ngoài. Chị Huế - chủ tiệm vàng cũng không phải dạng vừa đâu, leo phăm phăm qua tủ kính để đuổi theo
Lúc này, anh đồng bọn đợi sẵn trên chiếc Exciter màu xanh xám (BKS: 38D1-13838) nhảy xuống xe, rút dao nhọn dài tầm 40cm "múa" lung tung để giải cứu đồng bọn. Nhưng gặp phải sự truy đuổi quyết liệt của bà con xóm làng, cả 2 đối tượng phải bỏ lại xe máy rồi chạy bộ "của chạy lấy người" vào các khu vực xung quanh.
Theo lời các bác hàng xóm kể lại cho báo Công an nhân dân, nghe tiếng chị chủ tiệm hô hoán, nhiều người đã lao ra truy đuổi nhưng đến địa bàn giáp với xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) thì... mất dấu rồi
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) lập tức phối hợp cùng Công an các xã Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Đức Thịnh, Bắc Hồng Lĩnh và các xã lân cận triển khai hết các "chiêu thức" nghiệp vụ.
Nhiều tổ công tác được lập ra, chốt chặn khắp mọi ngả đường và rà soát các điểm nghi vấn theo dấu vết còn nóng hổi của hai "quái vật" này.
Sau 8 tiếng đồng hồ rượt đuổi nghẹt thở, công an đã lần lượt "hốt" được cả 2 đối tượng vào lưới
Danh tính gồm có: Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh năm 1980, quê Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng) và Trần Văn Dũng (sinh năm 1987, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; đang sống tại Bà Rịa – Vũng Tàu).
Cụ thể, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh bị bắt khi đang nấp trong một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ. Còn anh Trần Văn Dũng thì bị phát hiện và khống chế khi đang định bắt xe ra Bắc tại khu vực gần ngã ba Thạch Long (QL1A).
Cả quá trình truy bắt diễn ra khẩn trương, quyết liệt, cho thấy trình độ và sự nhanh nhạy của lực lượng công an, không để tụi này có cơ hội "cào cào"
Ban đầu, cả 2 đối tượng đã thú nhận hành vi phạm tội của mình luôn rồi.
Nguồn: kenh14.vn