Sự việc xảy ra vào sáng 16/1 tại UBND xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa - nơi mà lẽ ra phải có lãnh đạo ngồi trực để giải quyết công việc cho dân.
Lúc 9h50 sáng (đang ngay giữa giờ hành chính nha mọi người), khi phóng viên đến trụ sở xã để liên hệ làm việc thì... chỉ thấy toàn nhân viên văn phòng ngồi trơ trơ. Hỏi thăm mới biết chuyện: "Lãnh đạo xã hôm nay đi ăn cưới con trai bác Chủ tịch MTTQ xã"
Phòng làm việc của ông Chủ tịch xã Hợp Thắng mở toang cửa nhưng chủ nhân đang... "có việc bận" đi ăn cưới mất rồi. Còn phòng Bí thư Đảng ủy xã thì khóa cửa im lìm luôn.
Một nhân viên văn phòng giải thích: "Hôm nay đám cưới con trai bác Chủ tịch MTTQ nên Chủ tịch sang đó ăn đám cưới rồi, hẹn anh chị hôm khác quay lại". Ơ thế à?
PV đành phải gọi điện cho ông Lê Huy Lịch - Chủ tịch xã Hợp Thắng. Bác Chủ tịch nói: "Tôi đang bận, chiều cũng bận hướng dẫn dân gieo mạ, giải quyết tranh chấp đất đai nên không nên việc gặp gỡ báo chí là không thể". Nhưng mà khi được hỏi hẹn lịch cụ thể thì... cúp máy luôn á
Theo một nguồn tin từ người dân (xin giấu tên), thì sáng hôm đó, nhiều lãnh đạo xã ngồi uống rượu với nhau tại đám cưới con trai ông Hiền - Chủ tịch MTTQ xã, trong đó có cả ông Lịch và ông Bốn - Bí thư Đảng ủy. Vậy là ngồi chén chú chén anh rồi đây
Nguồn: soha.vn