HuouVN6884
New member
Ối dồi ôi! Vụ để hàng trăm tấn xi măng "biến thành đá" ở Hà Tĩnh đang gây xôn xao, và giờ đây đã có động thái xử lý đầu tiên rồi nè!
Ngày 17/5, UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết ông Thái Phúc Sơn - Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên.
Cụ thể, ông Hưng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ 17/5 để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để xi măng từ nguồn hỗ trợ nông thôn mới bị hư hỏng, lãng phí nghiêm trọng. Trong thời gian này, ông Hưng phải bàn giao toàn bộ công việc, kiểm điểm và báo cáo UBND huyện theo đúng quy định.
Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Câu chuyện bắt đầu từ cuối năm 2024, khi xã Lộc Yên được cấp hơn 200 tấn xi măng để mở rộng tuyến đường liên xã. Con đường này nối từ thôn Bình Phúc (xã Lộc Yên) đến thôn Đông Hải (xã Gia Phố), dài hơn 1km, rộng 5,5m.
Thế nhưng plot twist ở chỗ: từ khi nhận xi măng đến giờ, công trình vẫn... im hơi lặng tiếng vì thiếu vật liệu xây dựng đối ứng như cát, sỏi. Còn đống xi măng thì không được bảo quản đúng cách, nằm phơi mưa nắng ngoài trời dẫn đến hư hỏng, đông cứng luôn!
Nhiều người dân địa phương cũng bức xúc, cho rằng việc chọn vị trí tập kết xi măng ngoài trời, ngay tại sân vận động - nơi dễ bị ngập úng là hoàn toàn bất hợp lý. Trong những đợt mưa lớn trước đó, khu vực này từng bị ngập sâu, khiến nhiều bao xi măng ngâm nước lâu ngày và "hóa đá" mất thôi.
Thiệt hại đến mức nào?
Theo lãnh đạo xã Lộc Yên, năm 2024 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xi măng cho địa phương làm đường, nhưng vì không tìm được nguồn vật liệu đối ứng nên dự án đành ngưng. Qua thống kê, trong số 210 tấn xi măng được cấp:
• Khoảng gần 40 tấn bị đông cứng, hư hỏng hoàn toàn
• Số còn lại cũng không còn đảm bảo chất lượng để sử dụng làm đường nữa
Tại hiện trường, hàng ngàn bao xi măng được tập kết ngay giữa sân vận động xã, cạnh đường dân sinh. Xi măng để trực tiếp trên nền đất, chỉ phủ sơ sài một lớp bạt. Qua nhiều tháng phơi mưa nắng, hàng chục tấn xi măng đã "hóa đá", không thể sử dụng được nữa rồi!
Hà Tĩnh ra chỉ đạo khẩn!
Từ vụ việc này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương rà soát, báo cáo công tác quản lý, sử dụng xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn quản lý; gửi các sở liên quan trước ngày 22/5/2025.
Riêng về vụ việc tại xã Lộc Yên, UBND tỉnh giao UBND huyện Hương Khê khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định; báo cáo kết quả trước ngày 22/5/2025.
Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương; kịp thời xử lý ngay các bất cập, tồn tại, vi phạm (nếu có); tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/5/2025.
Nguồn: soha.vn
Ngày 17/5, UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết ông Thái Phúc Sơn - Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên.
Cụ thể, ông Hưng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ 17/5 để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để xi măng từ nguồn hỗ trợ nông thôn mới bị hư hỏng, lãng phí nghiêm trọng. Trong thời gian này, ông Hưng phải bàn giao toàn bộ công việc, kiểm điểm và báo cáo UBND huyện theo đúng quy định.
Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Câu chuyện bắt đầu từ cuối năm 2024, khi xã Lộc Yên được cấp hơn 200 tấn xi măng để mở rộng tuyến đường liên xã. Con đường này nối từ thôn Bình Phúc (xã Lộc Yên) đến thôn Đông Hải (xã Gia Phố), dài hơn 1km, rộng 5,5m.
Thế nhưng plot twist ở chỗ: từ khi nhận xi măng đến giờ, công trình vẫn... im hơi lặng tiếng vì thiếu vật liệu xây dựng đối ứng như cát, sỏi. Còn đống xi măng thì không được bảo quản đúng cách, nằm phơi mưa nắng ngoài trời dẫn đến hư hỏng, đông cứng luôn!
Nhiều người dân địa phương cũng bức xúc, cho rằng việc chọn vị trí tập kết xi măng ngoài trời, ngay tại sân vận động - nơi dễ bị ngập úng là hoàn toàn bất hợp lý. Trong những đợt mưa lớn trước đó, khu vực này từng bị ngập sâu, khiến nhiều bao xi măng ngâm nước lâu ngày và "hóa đá" mất thôi.
Thiệt hại đến mức nào?
Theo lãnh đạo xã Lộc Yên, năm 2024 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xi măng cho địa phương làm đường, nhưng vì không tìm được nguồn vật liệu đối ứng nên dự án đành ngưng. Qua thống kê, trong số 210 tấn xi măng được cấp:
• Khoảng gần 40 tấn bị đông cứng, hư hỏng hoàn toàn
• Số còn lại cũng không còn đảm bảo chất lượng để sử dụng làm đường nữa
Tại hiện trường, hàng ngàn bao xi măng được tập kết ngay giữa sân vận động xã, cạnh đường dân sinh. Xi măng để trực tiếp trên nền đất, chỉ phủ sơ sài một lớp bạt. Qua nhiều tháng phơi mưa nắng, hàng chục tấn xi măng đã "hóa đá", không thể sử dụng được nữa rồi!
Hà Tĩnh ra chỉ đạo khẩn!
Từ vụ việc này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương rà soát, báo cáo công tác quản lý, sử dụng xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn quản lý; gửi các sở liên quan trước ngày 22/5/2025.
Riêng về vụ việc tại xã Lộc Yên, UBND tỉnh giao UBND huyện Hương Khê khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định; báo cáo kết quả trước ngày 22/5/2025.
Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương; kịp thời xử lý ngay các bất cập, tồn tại, vi phạm (nếu có); tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/5/2025.
Nguồn: soha.vn