MunSweet9010
New member
Chủ tịch UEFA vừa thẳng thắn "bóc phốt" luôn format tổ chức kiểu "gánh xiếc rong" của Euro 2020 rồi nè các bro!
"Tôi sẽ không ủng hộ mô hình tổ chức giải đấu như vậy thêm lần nào nữa", Chủ tịch Aleksander Ceferin phát biểu thẳng thừng luôn. "Tôi thấy format này quá nhiều thách thức và nó không đúng đắn cho lắm. Một số đội phải di chuyển tới 10.000 cây số, trong khi có đội chỉ phải đi 1.000 cây số trong cả giải".
Nghe chừng đó là biết phát biểu này đang "cà khịa" ai rồi đúng không? Đúng rồi đó - chính là vị tiền nhiệm của ông Ceferin, cụ thể là cựu Chủ tịch Michel Platini. Hồi năm 2012, ông Platini từng tuyên bố Euro 2020 sẽ được tổ chức ở 12 hoặc 13 thành phố trên khắp lục địa, gọi đó là một sự kiện "lãng mạn" để kỷ niệm 60 năm ra đời Euro. Giờ nhìn lại thì... lãng mạn kiểu gì mà mệt thế này ạ?
Mà không chỉ thế đâu, phát biểu của Ceferin còn "chỉ mặt đặt tên" luôn những ưu ái dành cho ĐT Anh nữa. Nghĩ mà xem, suốt kỳ Euro họ chỉ phải đá 1 trận duy nhất không phải sân nhà thôi - đó là trận tứ kết thắng Ukraine 4-0 tại sân Olimpico (Rome, Ý). Còn lại toàn ở Wembley hết á!
Plot twist là ngay từ khi nảy sinh ý tưởng tổ chức Euro 2020 trên toàn châu Âu, sân Wembley đã được chọn sẵn làm địa điểm đăng cai trận bán kết và chung kết giải đấu rồi, dù sân này không có sức chứa lớn nhất lục địa già đâu nha. Hmmm... sus quá ha?
Không riêng gì Ceferin, trung vệ Chiellini của ĐT Ý cũng có lời nhận xét khá "gắt" về lợi thế của ĐT Anh luôn: "Họ vào chung kết cũng chẳng có gì lạ. Họ được chơi 6, 7 trận trên sân nhà cơ mà". Ouch! Đúng là nói thẳng nói thật không ngại ai!
Nguồn: kenh14.vn