Chuyện suất ăn bán trú 19k chỉ có muối lạc với 2 viên thịt đang gây bão mạng xã hội đến mức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phải chỉ đạo khẩn kiểm tra rồi nè!
Big boss lên tiếng rồi nha!
Chiều 16/10, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra ngay vụ việc liên quan đến suất ăn bán trú của các em học sinh Trường Tiểu học Lập Thạch I, phân hiệu Tử Du, xã Lập Thạch.
Sự việc nổ ra sau khi hình ảnh khay cơm với cơm trắng, canh, một ít muối lạc và đúng 2 viên thịt được đăng tải lên mạng. Nhìn lượng đồ ăn trong khay mà các bậc phụ huynh phải băn khoăn luôn: liệu có đủ dinh dưỡng cho con mình không đây?
Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND xã Lập Thạch là ông Trần Tuấn Anh xác nhận địa phương đang vào cuộc làm rõ. Công an xã đã làm việc với nhà trường và yêu cầu kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức ăn bán trú rồi đó!
Plot twist: Hoá ra là bữa ăn từ tháng 9!
Trong báo cáo gửi UBND tỉnh và các sở liên quan ngày 16/10, UBND xã Lập Thạch cho biết drama bắt đầu từ bài đăng trên Facebook của tài khoản Ngan Ha Duc vào ngày 15/10.
Bài viết kèm theo ảnh bữa ăn của học sinh tại phân hiệu Tử Du đề nghị xem xét chất lượng suất ăn, và cái là nó viral luôn với hàng đống comment, share!
Sau khi xác minh, địa phương xác định khay cơm trong ảnh thuộc bữa ăn ngày 16/9/2026. Sổ lưu mẫu thức ăn ghi nhận thực đơn hôm đó gồm: cơm tẻ, chả gà, muối lạc, canh rau muống và bánh bông lan.
Nhưng mà trong hình lại chỉ thấy cơm, canh, ít muối lạc với 2 viên thịt chiên thôi. Vậy là còn món nào đâu rồi?
19k một suất, thực tế được bao nhiêu?
Một phụ huynh có con học tại trường cho biết gia đình đóng 19.000 đồng cho mỗi suất ăn. Ngoài ra còn có phí chăm sóc bán trú 6.500 đồng/ngày và tiền cô nuôi 50.000 đồng/tháng nữa.
Theo báo cáo của UBND xã Lập Thạch, nhà trường chưa tổ chức họp phụ huynh năm học 2026-2027. Do các gia đình có nhu cầu cho con ăn trưa tại trường nên đơn vị tạm áp dụng mức thu năm học 2025-2026.
Chi tiết hơn thì trong 19.000 đồng/suất: tiền ăn là 17.800 đồng, còn 1.200 đồng dành cho chất đốt và các chi phí khác.
Về cách vận hành, trường đang tự tiếp nhận thực phẩm và nấu ăn tại chỗ. Phương án tổ chức bán trú đang được địa phương xem xét, phê duyệt.
Hồ sơ thì đầy đủ nhưng...
UBND xã thông tin nhà trường có hợp đồng cung ứng thực phẩm, sổ kiểm thực ba bước và hồ sơ lưu mẫu thức ăn. Thực đơn từng tuần được công bố tại bảng tin và gửi tới phụ huynh.
Qua kiểm tra ban đầu, khu bếp được bố trí theo quy trình một chiều, dụng cụ phục vụ chế biến được đánh giá sạch sẽ. Tính đến thời điểm báo cáo, địa phương chưa nhận được thông tin về ngộ độc thực phẩm hoặc học sinh có dấu hiệu sức khỏe bất thường.
Tuy nhiên, các ghi nhận này chủ yếu liên quan đến hồ sơ giấy tờ thôi chứ. Còn việc định lượng thực phẩm và giá trị dinh dưỡng của suất ăn bị phản ánh vẫn cần tiếp tục xác minh!
Yêu cầu làm rõ trách nhiệm, phải chụp ảnh bữa ăn hằng ngày!
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lập Thạch I xác nhận Ban giám hiệu đang phối hợp làm việc với công an. Bà chưa giải thích cụ thể về khay cơm trong ảnh và cho biết sẽ thông tin sau.
UBND xã Lập Thạch đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công an xã làm việc với Ban giám hiệu và phụ huynh. Kết quả phải được báo cáo trước ngày 20/10/2026.
Địa phương đồng thời yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường, phân hiệu Tử Du và bộ phận cấp dưỡng phải nghiêm túc kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.
Đặc biệt, để phụ huynh dễ theo dõi, nhà trường được yêu cầu đăng ảnh bữa ăn thực tế mỗi ngày lên nhóm Zalo hoặc kênh trao đổi của từng lớp. Thế này thì trong suốt hơn rồi đó!
UBND xã cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường tập huấn về quản lý bán trú và kỹ năng truyền thông học đường cho cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn.
Nguồn: techz.vn