Dù Nhật Mai (Minh Khuê) có mưu mô đến đâu, cố gắng hãm hại chủ tịch Hoàng Long (NSND Tiến Đạt) bằng đủ mọi cách, thì ông vẫn may mắn sống sót. Giờ chủ tịch tỉnh lại rồi, Nhật Mai biết chắc ngày bị "bóc phốt" của mình sắp đến nơi rồi!
Bị Nhật Mai (Minh Khuê) tráo thuốc, suýt nữa bị rút ống thở ngay trên giường bệnh, nhưng chủ tịch Hoàng Long (NSND Tiến Đạt) vẫn vượt qua cửa tử. Khi ông tỉnh lại, hai anh em Duy (Đình Tú) và Quân vui như trẩy hội, còn Nhật Mai thì... sợ xanh mặt luôn!
Mặc dù chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng chủ tịch đã mấp máy môi gọi tên hai kẻ phản bội là Mai và lão Sang rồi nè. Drama sắp bùng nổ rồi các bạn ơi!
Chuyện của cậu Vượng (Bá Anh) và Mộng Mơ (Huyền Trang) thì có vẻ êm đẹp hơn nhiều. Vân Trang (Huyền Lizzie) là người chill nhất, thái độ cũng dễ thương lắm. Trang nói với cả hai: "Chỉ cần chị Mơ chân thành và hết lòng với cậu thì chắc chắn đây sẽ là mợ của bọn cháu". Ngọt quá đi! Khi về một nhà, cậu Vượng và Mơ sẽ dọn ra ở căn nhà mà trước đây Vân Trang mua cho Vân Khánh (Lan Phương). Gia đình bà Nga (NSƯT Thanh Quý) dù chưa hoàn toàn tin tưởng Mộng Mơ nhưng vẫn muốn lo cho cậu Vượng chu đáo.
Còn bên Vân Vân - Đông Phong thì chính thức thành đôi rồi nha! Ship chìm là đây!
Chứng kiến hai người thể hiện tình cảm thân mật ở cửa nhà Vân, Bách (Quang Trọng) cũng biết mình đã hết cơ hội với Vân Vân rồi. Bách thất vọng hỏi Phong "Em là thằng ngốc đúng không?" Thương Bách quá đi mất!
Nguồn: soha.vn