BongDeThuongQuay
New member
Tòa phúc thẩm vừa có quyết định khá bất ngờ với ông chủ Tân Hoàng Minh nè! Vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới được đưa ra, nên tòa đã chấp nhận một phần kháng cáo của ông. Nhưng ngược lại, phía bị hại muốn tăng án và đòi bồi thường thì... sadly bị từ chối luôn
Plot twist ở phiên tòa phúc thẩm
Chiều 24/9, sau buổi sáng tranh tụng căng não, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định giảm án cho ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 8 năm xuống còn 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Giảm được 1 năm thôi nhưng cũng là niềm vui lớn rồi!
Trong khi đó, tòa không nghe theo chị Phạm Thị Thi (quê Thanh Hóa) - người bị hại đã kháng cáo đòi tăng án cho ông Dũng và buộc Công ty Tân Hoàng Minh phải bồi thường thêm cả lãi nữa.
Lời tâm tình của ông chủ Tân Hoàng Minh
Khi được hỏi tại tòa phúc thẩm, ông Đỗ Anh Dũng bày tỏ rằng bản án sơ thẩm chưa thực sự khách quan và toàn diện lắm.
Theo lời ông, thực ra Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu là do cần vốn để kinh doanh bất động sản thôi, chứ không phải có ý đồ gì đâu. Và việc huy động vốn này đều có tài sản thế chấp hết á!
Lý do xin giảm án, Chủ tịch Đỗ Anh Dũng chia sẻ thêm là ban đầu ông không hề có ý định lừa đảo. Khi bị xử lý hình sự với số tiền lên đến hơn 8.643 tỷ đồng, ông đã cố gắng khắc phục hậu quả hết sức.
"Việc thu hồi tiền hơn 8.000 tỷ đồng là không đơn giản, trước khi bị bắt tôi đã sử dụng hết, chỉ còn 200 tỷ đồng. Khi bị khởi tố, tôi đã huy động từ người thân, bạn bè để có khoản khác nộp đủ cho nhà đầu tư", ông Dũng nói và mong HĐXX xem xét cho ông tình tiết này.
Trình bày thêm về hoàn cảnh, ông Dũng thừa nhận "mình đã sai thì phải sửa". Nhưng ông cũng mong tòa nhìn nhận khách quan hơn vì ông đã ở tù 930 ngày (gần 3 năm rồi đó), năm nay 63 tuổi rồi. Nếu phải ngồi tù 8 năm thì còn mấy năm nữa mới ra được, trong khi công ty còn nợ ngân hàng, nợ đối tác nữa chứ
"Các con tôi dù đã lớn nhưng chưa trưởng thành mà gánh vác hết, chúng tôi còn rất nhiều dự án khác, nếu không về sớm được thì một số tài sản sẽ bỏ qua, rất lãng phí…", ông Dũng bày tỏ tâm tư.
Góc nhìn từ phía bị hại: Chị đã trải qua bao nhiêu là khổ
Chị Thi kể lại câu chuyện đau lòng: chị huy động tiền của hội bạn thân để mua trái phiếu Tân Hoàng Minh, nhưng chỉ 5 ngày sau thì ông Đỗ Anh Dũng bị bắt. Cái trái phiếu 2 tỷ đồng bỗng chốc trở thành... giấy lộn
Từ đó, chị liên tục bị bạn bè đòi tiền, túng quẫn không biết làm sao. Phải đi vay nợ bên khác để trả cho người ta. 6 tháng trôi qua mà vẫn chưa xong vì Tân Hoàng Minh chưa trả được.
Theo chị, các chủ nợ đã ép buộc, "dùng nhiều biện pháp vô đạo đức" làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và cuộc sống gia đình. Đỉnh điểm là bị kiện ra tòa dân sự, TAND Thanh Hóa xử thua, buộc phải trả 2 tỷ đồng nợ gốc và 200 triệu đồng lãi luôn
Là công chức nhà nước, chị Thi bức xúc nói rằng vụ án này ảnh hưởng nặng nề đến danh dự, tâm lý và cuộc sống gia đình. Đó là lý do chị kháng cáo đòi tăng án tù và bồi thường thêm lãi.
Viện kiểm sát nói gì?
Đại diện Viện kiểm sát cho biết có thêm tài liệu mới: bị cáo Đỗ Anh Dũng bị ung thư dạ dày đang điều trị. Điểm cộng lớn là ông và gia đình đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư rồi!
Vì vậy, Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo của chị Phạm Thị Thi; đồng thời sửa bản án sơ thẩm, giảm cho ông Dũng từ 6 - 9 tháng tù.
Backstory của vụ án này là sao?
Hồ sơ cho thấy Tập đoàn Tân Hoàng Minh vay nợ siêu to khổng lồ, các dự án chưa triển khai được, lại thêm COVID-19 nữa nên tài chính khó khăn vô cùng. Tập đoàn có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng, đến tháng 1/2022 tăng lên gần 20.000 tỷ, chưa kể 8 gói trái phiếu phát hành năm 2021.
Ông Đỗ Anh Dũng và ekip quyết định không để Tân Hoàng Minh trực tiếp phát hành trái phiếu vì có nhiều công ty con, không kiểm toán kịp.
Thay vào đó, 3 công ty con (Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông) sẽ bán trái phiếu riêng lẻ. 9 đợt chào bán tổng cộng hơn 10.000 tỷ đồng, cuối cùng huy động được gần 14.000 tỷ luôn!
Nguồn: soha.vn
Plot twist ở phiên tòa phúc thẩm
Chiều 24/9, sau buổi sáng tranh tụng căng não, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định giảm án cho ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 8 năm xuống còn 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Giảm được 1 năm thôi nhưng cũng là niềm vui lớn rồi!
Trong khi đó, tòa không nghe theo chị Phạm Thị Thi (quê Thanh Hóa) - người bị hại đã kháng cáo đòi tăng án cho ông Dũng và buộc Công ty Tân Hoàng Minh phải bồi thường thêm cả lãi nữa.
Lời tâm tình của ông chủ Tân Hoàng Minh
Khi được hỏi tại tòa phúc thẩm, ông Đỗ Anh Dũng bày tỏ rằng bản án sơ thẩm chưa thực sự khách quan và toàn diện lắm.
Theo lời ông, thực ra Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu là do cần vốn để kinh doanh bất động sản thôi, chứ không phải có ý đồ gì đâu. Và việc huy động vốn này đều có tài sản thế chấp hết á!
Lý do xin giảm án, Chủ tịch Đỗ Anh Dũng chia sẻ thêm là ban đầu ông không hề có ý định lừa đảo. Khi bị xử lý hình sự với số tiền lên đến hơn 8.643 tỷ đồng, ông đã cố gắng khắc phục hậu quả hết sức.
"Việc thu hồi tiền hơn 8.000 tỷ đồng là không đơn giản, trước khi bị bắt tôi đã sử dụng hết, chỉ còn 200 tỷ đồng. Khi bị khởi tố, tôi đã huy động từ người thân, bạn bè để có khoản khác nộp đủ cho nhà đầu tư", ông Dũng nói và mong HĐXX xem xét cho ông tình tiết này.
Trình bày thêm về hoàn cảnh, ông Dũng thừa nhận "mình đã sai thì phải sửa". Nhưng ông cũng mong tòa nhìn nhận khách quan hơn vì ông đã ở tù 930 ngày (gần 3 năm rồi đó), năm nay 63 tuổi rồi. Nếu phải ngồi tù 8 năm thì còn mấy năm nữa mới ra được, trong khi công ty còn nợ ngân hàng, nợ đối tác nữa chứ
"Các con tôi dù đã lớn nhưng chưa trưởng thành mà gánh vác hết, chúng tôi còn rất nhiều dự án khác, nếu không về sớm được thì một số tài sản sẽ bỏ qua, rất lãng phí…", ông Dũng bày tỏ tâm tư.
Góc nhìn từ phía bị hại: Chị đã trải qua bao nhiêu là khổ
Chị Thi kể lại câu chuyện đau lòng: chị huy động tiền của hội bạn thân để mua trái phiếu Tân Hoàng Minh, nhưng chỉ 5 ngày sau thì ông Đỗ Anh Dũng bị bắt. Cái trái phiếu 2 tỷ đồng bỗng chốc trở thành... giấy lộn
Từ đó, chị liên tục bị bạn bè đòi tiền, túng quẫn không biết làm sao. Phải đi vay nợ bên khác để trả cho người ta. 6 tháng trôi qua mà vẫn chưa xong vì Tân Hoàng Minh chưa trả được.
Theo chị, các chủ nợ đã ép buộc, "dùng nhiều biện pháp vô đạo đức" làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và cuộc sống gia đình. Đỉnh điểm là bị kiện ra tòa dân sự, TAND Thanh Hóa xử thua, buộc phải trả 2 tỷ đồng nợ gốc và 200 triệu đồng lãi luôn
Là công chức nhà nước, chị Thi bức xúc nói rằng vụ án này ảnh hưởng nặng nề đến danh dự, tâm lý và cuộc sống gia đình. Đó là lý do chị kháng cáo đòi tăng án tù và bồi thường thêm lãi.
Viện kiểm sát nói gì?
Đại diện Viện kiểm sát cho biết có thêm tài liệu mới: bị cáo Đỗ Anh Dũng bị ung thư dạ dày đang điều trị. Điểm cộng lớn là ông và gia đình đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư rồi!
Vì vậy, Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo của chị Phạm Thị Thi; đồng thời sửa bản án sơ thẩm, giảm cho ông Dũng từ 6 - 9 tháng tù.
Backstory của vụ án này là sao?
Hồ sơ cho thấy Tập đoàn Tân Hoàng Minh vay nợ siêu to khổng lồ, các dự án chưa triển khai được, lại thêm COVID-19 nữa nên tài chính khó khăn vô cùng. Tập đoàn có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng, đến tháng 1/2022 tăng lên gần 20.000 tỷ, chưa kể 8 gói trái phiếu phát hành năm 2021.
Ông Đỗ Anh Dũng và ekip quyết định không để Tân Hoàng Minh trực tiếp phát hành trái phiếu vì có nhiều công ty con, không kiểm toán kịp.
Thay vào đó, 3 công ty con (Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông) sẽ bán trái phiếu riêng lẻ. 9 đợt chào bán tổng cộng hơn 10.000 tỷ đồng, cuối cùng huy động được gần 14.000 tỷ luôn!
Nguồn: soha.vn