BeoNgoan922
New member
"Hễ có thời gian rảnh, tớ lại trong vai tài xế, để xem, để lắng nghe và cảm nhận những vất vả khó nhọc của anh em, của nghề" – ông Hồ Huy nói.
Tháng 9/2017, khi Mai Linh thông báo mở dịch vụ xe ôm công nghệ, cả cộng đồng mạng đều tò mò muốn biết họ sẽ "combat" với Uber, Grab thế nào Ngay sau đó, hãng tung bảng giá M.Bike ngang ngửa với các ông lớn – tuyên chiến luôn á!
Nhiều người lo lắng cho Mai Linh: Tiền không bằng, công nghệ không nổi bật, lại vào sau chợ... liệu có "xơi" được không?
Chưa kịp trả lời câu hỏi đó, một câu chuyện được share rần rần trên Facebook đã khiến netizen phải ngỡ ngàng: Ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT Mai Linh đã tự mình xuống đường... chạy xe ôm luôn!
Theo anh Huỳnh Nguyễn kể lại, trong cuộc trò chuyện, ông Hồ Huy có câu nói viral: Nghề vận tải như làm "dâu trăm họ" vậy. Ông luôn nhắc nhân viên rằng "chúng ta phục vụ chứ không làm dịch vụ".
Theo ông, nhân viên văn phòng phục vụ cho lái xe, lái xe phục vụ khách hàng. Làm sao cho khách hài lòng nhất và mỗi khi di chuyển lại nhớ đến Mai Linh. Còn người lãnh đạo muốn làm tốt thì phải gần gũi và hiểu nhân viên.
"Hễ có thời gian rảnh, tớ lại trong vai tài xế, để xem, để lắng nghe và cảm nhận những vất vả khó nhọc của anh em, của nghề" – ông Hồ Huy chia sẻ.
Qua bức ảnh, có thể thấy ông dùng xe SH để chạy xe ôm nha – xịn đét! ️
Ảnh: FB Huynh Nguyen
Dưới đây là trải nghiệm "không thể tin nổi" của anh Huỳnh Nguyễn:
"Nghe tin Mai Linh mở dịch vụ xe ôm, cũng muốn thử xem các bác làm ăn thế nào nhưng bận quá trời. Hôm qua họp gần Mai Linh, tan họp đúng giờ tan tầm, đường kẹt xe, chợt nhớ đến xe ôm Mai Linh, thử luôn!
Cầm điện thoại, mở app Mai Linh (thú thật lâu rồi ít đi Mai Linh Taxi), thấy bên cạnh tính năng gọi taxi có biểu tượng Mai Linh Bike. Nhập điểm đón, điểm đến, chưa đầy 30 giây đã có xe – hơi bất ngờ luôn á...
- Mai Linh xin chào! Cảm ơn anh đã gọi Mai Linh Bike. Lái xe đang đến đón anh.
- Em đang có việc gấp, anh đến nhanh.
- Xin lỗi anh, đường hơi kẹt, anh cố gắng đợi chút nhé?!
- Vầng... bao lâu thì đến? Mấy phút đến? Nếu xa quá tôi hủy đi xe khác.
- Dạ, đúng 3 phút. Anh vui lòng đợi.
3 phút trôi qua, chưa thấy xe đâu, hơi bực rồi đó. Bấm máy gọi lại (giọng hơi gắt):
- Sao lâu thế, muộn giờ của tôi rồi.
Đầu dây bên kia đáp lại giọng từ tốn: "Cảm phiền anh đợi thêm giây lát, tôi đang tới"
Ngay lập tức, một chiếc xe máy đỗ bên đường: - Xin mời anh lên xe!
Mình giật cả mình, quay lại, thật quá bất ngờ và không thể tin vào mắt mình – trên xe là Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh, người mà mình vẫn kính trọng và quý mến bấy lâu này.
Mình cứ đứng như trời trồng, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và không hiểu sao ông Hồ Huy, Chủ tịch tập đoàn hôm nay lại trong vai tài xế – mà tài xế xe ôm chứ không phải taxi.
Chắc đoán được ý nghĩ của mình, chú cười cười... hóm hỉnh: Lên xe đi chú, hôm nay anh làm tài xế, trải nghiệm cùng với anh em...
Nguồn: soha.vn