Nhim2k65533
New member
Chị đại Madam Pang - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa "đổ bộ" thẳng đại bản doanh của tuyển Thái Lan để "bơm tinh thần" cho các chiến binh trước trận sinh tử với Turkmenistan. Và cô không đến với tay trắng đâu nhé!
Nghe nè, Madam Pang hứa luôn 3 triệu baht nếu "Voi chiến" thắng trận. Nhưng mà plot twist ở chỗ này: nếu Thái Lan "hủy diệt" Turkmenistan với cách biệt trên 3 bàn thì tiền thưởng sẽ lên tận 5 triệu baht (tầm hơn 4 tỷ đồng luôn á)
Trước đó, bà chủ tịch còn gặp riêng HLV Anthony Hudson trong bữa tiệc sinh nhật của vị thuyền trưởng mới, hứa sẽ "thưởng đậm đà" nếu ông giúp Thái Lan giành vé đến VCK Asian Cup 2027.
Trận Thái Lan vs Turkmenistan diễn ra tối 31/3 này được xem là trận "all or nothing" của "Voi chiến". Thầy trò HLV Hudson chỉ có một con đường duy nhất: phải thắng! Vì nếu hòa là xong, Thái Lan sẽ bị loại ngay do kém thành tích đối đầu trực tiếp so với đối thủ
Thực ra từ 2 tháng trước, Madam Pang đã "sốt ruột" vì trận "tử chiến" này rồi. Trong buổi gặp mặt toàn đội, bà đã động viên: "Đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất của Thái Lan trong nhiều năm qua. Với tình thế hiện tại, sự thật là chúng ta đang gặp nhiều áp lực hơn Turkmenistan. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười và sự đoàn kết của đội tuyển hôm nay, tôi tin chúng ta sẽ cùng vượt qua áp lực này".
"Tôi muốn tinh thần của tất cả lên cao hơn nữa bằng cách treo thưởng 3 triệu baht cho chiến thắng. Và nếu thắng Turkmenistan 3 bàn trở lên, tiền thưởng tăng lên thành 5 triệu baht. Hy vọng các cổ động viên Thái Lan sẽ lấp đầy sân Rajamangala để cổ vũ cho các cầu thủ. Hãy cho họ thấy đây là sân nhà của chúng ta", Madam Pang tuyên bố ngầu lòi
Trận đấu với Turkmenistan sẽ là lần đầu HLV Hudson "debut" sau khi được bổ nhiệm thế chỗ HLV Ishii. Theo lời giải thích của Madam Pang, HLV Hudson là người am hiểu bóng đá Thái Lan và có kinh nghiệm ở các trận đấu đỉnh cao. Mission đầu tiên mà ông phải hoàn thành chính là đưa tuyển Thái vào VCK Asian Cup 2027.
Nguồn: soha.vn