OtakuCute00
New member
Ông Prawit Wongsuwan - chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan vừa thả "bom tấn" khiến ông Somyot Poompanmoung (chủ tịch LĐBĐ Thái Lan) đang phải ngồi trên đống lửa: "Ông nên từ chức đi!"
Drama bùng nổ ngay tại Đại hội thường niên của Ủy ban Olympic Thái Lan sáng 30/6, khi LĐBĐ Thái Lan cùng các cơ quan liên quan tham dự. Tại đây, ông Prawit Wongsuwan đã không ngần ngại "diss" thẳng mặt vị lãnh đạo của LĐBĐ nước này (FAT).
Ông bày tỏ sự thất vọng cực mạnh với bóng đá Thái Lan ở SEA Games 32, đặc biệt là môn bóng đá nam. Lý do? Không chỉ fail mất HCV mà còn gây ra màn ẩu đả chấn động trong trận chung kết với Indonesia luôn!
"Đây là sự việc làm cho đất nước bị ảnh hưởng hình ảnh khi trận đấu được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Đó là một vấn đề lớn, 70 triệu người Thái rất xấu hổ trước các quốc gia khác", ông Prawit Wongsuwan nói.
Và đây là phần "căng đét" nhất: "Tôi đã nói với ngài chủ tịch LĐBĐ (Somyot Poompanmoung) rằng nếu bóng đá nam không giành HCV thì ông nên từ chức. Vì vậy, tôi muốn hỏi lại rằng liệu ông sẽ từ chức hay không?
Chưa bàn đến các vấn đề tài chính, sự việc vừa qua là rất tổn hại đến thanh danh quốc gia. Ai cũng có sai lầm của riêng mình, và sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá.
Tôi không muốn đất nước bị mất uy tín chỉ vì một liên đoàn thể thao. Những cơ quan thể thao khác cũng sẽ bị liên lụy vì bóng đá nằm trong ngành thể thao của quốc gia. Tôi tin chủ tịch Liên đoàn bóng đá phải từ chức. Cả HLV lẫn những người đã gây nên vụ việc cũng vậy", ông Prawit kết luận. Chốt hạ luôn!
Theo thông tin, nhiệm kỳ chủ tịch FAT của ông Somyot sẽ kết thúc vào đầu năm sau. Hiện đang có 2 ứng viên đua tranh đến chiếc ghế này. Mới đây, chính ông Somyot cũng tuyên bố sẽ tiếp tục đứng ra tranh cử. Nhưng với sức ép "khủng" đang phải gánh, không loại trừ khả năng ông không những khó tranh cử mà còn bị "văng ghế" sớm hơn dự kiến nữa đó!
Nguồn: kenh14.vn