Chủ tịch LĐBĐ Saudi Arabia bất bình vì Tuấn Anh cào rách cổ đội trưởng Al-Faraj

Ki024489

New member
7a9f034a465ce202845d.jpg


Ông Mishal - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia (SAFF) vừa lên tiếng về tình huống Tuấn Anh phạm lỗi với đội trưởng Salman Al-Faraj, và có vẻ ổng không vui cho lắm các bạn ơi!

Chủ tịch Yasser Al-Mishal phát biểu: "Al-Faraj bị vết thương sâu ở cổ luôn. Tôi không thích phán xét trọng tài nhưng thật sự ngạc nhiên với cách xử lý của trọng tài Hanna Hattab người Syria đó".

Ông chủ tịch SAFF có mặt tại sân Mỹ Đình chứng kiến tận mắt tình huống này. Ổng có ý cho rằng trọng tài Hanna Hattab chỉ rút thẻ vàng cho Tuấn Anh là nhẹ tay quá rồi. Hơn nữa, trọng tài còn phải xem vết xước ở cổ Al-Faraj mới chịu rút thẻ chứ không rút ngay.

29edce4d1829379d30a3.jpg


Trang tin Kooora miêu tả hơi căng: "Salman Al-Faraj bị chấn thương vùng cổ sau pha can thiệp thô bạo từ một cầu thủ Việt Nam trong trận đấu vòng loại 3 World Cup 2022".

Tình huống xảy ra ở phút 60 trận Việt Nam - Saudi Arabia tối 16/11. Lúc đó Tuấn Anh đang theo kèm Al-Faraj và có động tác phạm lỗi bằng tay vào cổ đội trưởng đối phương.

Số 7 của tuyển Saudi Arabia ôm cổ tỏ vẻ đau đớn. Sau đó anh phải rửa vết thương bằng nước và dán băng trắng trước khi tiếp tục thi đấu. Ngay sau khi phạm lỗi, Tuấn Anh đã ôm lấy Al-Faraj xin lỗi liền. Anh còn tiếp tục chắp tay ra hiệu xin lỗi khi cầu thủ đối phương đứng dậy nữa.

Thầy Park cũng chứng kiến tình huống này nhé. Ông cũng tỏ ý xin lỗi khi được Al-Faraj cho xem vết thương luôn á.

Khi về nước, Al-Faraj được phỏng vấn ngay tại sân bay. Báo chí truyền thông Saudi Arabia chụp lại cận cảnh vết thương khá dài ở vùng cổ cầu thủ này.

5ea4bb402206b61e238d.png




Tuy nhiên, Chủ tịch Yasser Al-Mishal nói tiếp để trấn an: "Chấn thương của Al-Faraj không quá nặng đâu. Cậu ấy đã ổn và tiếp tục tham gia các trận đấu sắp tới rồi".

Đánh giá về loạt trận tháng 11, ông chủ tịch Al-Mishal chia sẻ: "Chúng tôi đã chơi hai trận đấu khó khăn trước Australia và Việt Nam. Các cầu thủ đã chứng minh họ có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Chúng tôi tập trung hướng tới trận gặp người anh em Oman ở vòng 7. Chúng tôi vẫn chưa đạt được điều gì cả.

Còn 4 trận đấu nữa mang tính quyết định, đúng là chúng tôi đã gần vòng chung kết nhưng vẫn chưa giải quyết hoàn toàn vấn đề. Mỗi trận đấu sắp tới đều là một trận chung kết".

Đội tuyển Saudi Arabia đang dẫn đầu bảng B với 16 điểm sau 6 trận và còn bất bại nữa này. Nhật Bản và Australia lần lượt xếp sau với 12 và 11 điểm.



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top