Fan bóng đá Indonesia đang nổi điên với ông Mochamad Iriawan - chủ tịch LĐBĐ Indonesia. Lý do? Ổng vừa chuyển trận đấu giữa ĐT Indonesia và Curacao từ thủ đô Jakarta về Tây Java - tỉnh mà ổng đang... tranh cử thống đốc luôn nha!
Ban đầu, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã công bố sẽ tổ chức 2 trận giao hữu với ĐT Curacao vào ngày 24 và 27/9 lần lượt tại sân Gelora Bandung Lautan Api và Jakarta International. Nhưng plot twist là họ đột nhiên đổi kế hoạch ấy chứ!
Trận đầu thì vẫn đá tại Gelora Bandung Lautan Api, nhưng trận hai không còn ở Jakarta International nữa. PSSI tuyên bố chuyển về sân Pakansari, tỉnh Tây Java luôn.
Động thái bất ngờ này đang khiến dân mạng "ném đá" tơi bời. Nhiều người tố thẳng: ổng đang lợi dụng trận đấu để phục vụ chiến dịch tranh cử thống đốc Tây Java đó!
Trước đó, ông Iriawan đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tranh cử sau khi rời ghế chủ tịch PSSI vào năm sau. Băng rôn tranh cử của ổng xuất hiện khắp nơi ở tỉnh Tây Java rồi. Nên việc kéo trận đấu về nơi mình tranh cử thì mục đích là... gì nhỉ?
Còn PSSI thì biện minh rằng lý do chuyển địa điểm từ Jakarta sang Tây Java là vì "cơ sở hạ tầng không khả thi".
"Sân Jakarta International tuy hoành tráng (chứa tới 80 nghìn người) nhưng bãi đậu xe lại quá nhỏ. Điều này sẽ gây khó khăn cho fan đến sân. Lối vào có trần thấp nên xe bus không chui được. Một lý do khác là chi phí thuê sân vận động quá cao. Các đội như Persija Jakarta cũng thích đá ở sân Tây Java hơn thủ đô", PSSI giải thích.
Nguồn: soha.vn